Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên C (04/3/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên C (04/3/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đaminh Cửa Nam, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Con nguyện theo Ngài
Sáng tác: Vicente Điểm, Sóng Tình
Trình bày: Thanh Hoài
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 10: 28-31
28Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” 29Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Các tông đồ ngày xưa khi đi theo Chúa, các ngài cũng có những hoài bão hết sức con người, vì nghĩ rằng đi theo Chúa phải được lợi lộc. Do đó, thánh Phê-rô đã lên tiếng hỏi: “Đi theo Chúa chúng con sẽ được cái gì?”
Từ ước muốn địa vị, muốn làm lãnh đạo nên mới có chuyện cãi nhau xem ai là người lớn nhất, ước muốn được ngồi bên hữu hay bên tả… Đó là những ước muốn rất con người.
Lời Chúa hôm nay tiếp với đoạn Chúa cho thấy nguy cơ của tiền bạc, đã khiến người thanh niên từ chối lời mời gọi của Ngài. Anh không dám bán những của cải trần gian nên anh mất cơ hội chiếm được gia tài trên trời, anh đã mất luôn cơ hội đi theo Chúa. Thánh Phê-rô khi thấy mình đang đi theo Chúa, nên đã hỏi Chúa xem, các ông đã từ bỏ mọi sự, các ông sẽ được gì? Câu trả lời của Chúa là hứa cho các ông một gia tài gấp trăm, ngay ở đời này, đó là cho các ông được Giáo hội làm gia nghiệp, cho các ông quyền qui tụ dân thánh và tháp nhập mọi người vào dân thánh Chúa. Thay vì gia đình bé nhỏ ruột thịt, nay các ông được gia nhập gia đình lớn hơn là dân thánh, được qui tụ thành gia đình của Thiên Chúa.
Lời hứa thứ 2 mời gọi người môn đệ đi theo thầy Chí Thánh là Đức Ki-tô trên con đường thập giá, chấp nhận bị hiểu lầm và ngược đãi, bởi vì Thánh Ý của Thiên Chúa trên mỗi người sẽ không như những gì người ta nghĩ. Bởi thế mới dẫn đến cái chết đau thương của Chúa Giê-su.
Con đường Chúa vạch ra cho mỗi chúng ta là con đường tự hủy của việc dứt khoát với cái tôi ích kỷ, để Chúa lớn lên và dùng chúng ta như khí cụ bình an của nhân loại. Sự tự do này sẽ giúp chúng ta thanh thoát hơn, để tiến bước mỗi ngày trong việc hiến thân trọn vẹn cho Chúa và tha nhân.
Đức tính cần thiết giúp cho người môn đệ nên giống Chúa là sự khiêm tốn lắng nghe và thực hành Lời Chúa. theo gương Đức Ma-ria, Mẹ là người gắn bó với thánh ý Thiên Chúa, nên Mẹ luôn là người đẹp lòng Chúa nhất.
Bài Tin mừng hôm nay khơi lại cho chúng ta về những chọn lựa ưu tiên mỗi ngày trên hành trình đức tin. Hãy biết chọn kho tàng cao quí là chính Đức Ki-tô, Ngài là Đấng làm cho chúng ta luôn kiên vững trước những thách đố của cuộc sống. Ngài cũng là Đấng giúp chúng ta đi trọn con đường dâng hiến, giúp ta đón nhận những hồng ân mà Chúa đã hứa.
Lạy Chúa, Chúa biết mỗi người chúng con trong thân phận mỏng giòn yếu đuối, nếu không có ơn Chúa, chúng con sẽ không thể chu toàn thánh ý Ngài. Xin cho chúng con mỗi ngày, biết khám phá đường lối mà Chúa dành cho mỗi người chúng con, để an tâm vững chí bước theo Chúa trong hành trình đời mình. Amen.
COMMENTS