Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần III Mùa Chay (24/3/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần III Mùa Chay (24/3/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Bó Tờ, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Để con nhận ra Chúa
Sáng tác: Đình Quynh
Trình bày: Thánh Ca Acoustic
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 4, 24-30
Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình
25“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người mắc bệnh phong ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại phản ứng giận dữ của dân làng Na-da-rét khi Chúa Giê-su công bố rằng không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Tại sao họ lại phẫn nộ đến mức muốn xô Người xuống vực?
Chúa Giê-su nhắc lại hai câu chuyện Cựu Ước về tiên tri Ê-li-a và Ê-li-sa để cho thấy rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa không bị giới hạn cho một dân tộc hay một nhóm người nào, nhưng mở rộng đến tất cả mọi người, kể cả dân ngoại. Điều này đã làm tổn thương lòng tự hào của người Do Thái, vì họ cho rằng mình là dân riêng của Thiên Chúa và có quyền ưu tiên trong ơn cứu độ.
Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi quan trọng: Chúng ta có sẵn sàng đón nhận chân lý của Thiên Chúa ngay cả khi nó thách đố niềm tin và quan niệm của chúng ta không? Người dân Na-da-rét đã từ chối Chúa Giê-su vì họ không thể chấp nhận một Đấng Mê-si-a xuất thân từ giữa họ, một con người bình thường mà họ đã quen biết. Cũng vậy, đôi khi chúng ta dễ dàng chấp nhận những gì phù hợp với suy nghĩ của mình nhưng lại khước từ những điều đi ngược lại quan điểm cá nhân.
Chúa Giê-su "băng qua giữa họ mà đi", một hình ảnh thật mạnh mẽ. Dù con người có từ chối, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa vẫn không bị ngăn cản. Chúa Giê-su tiếp tục hành trình của Ngài, mang tình yêu và lòng thương xót đến với tất cả những ai sẵn lòng đón nhận.
Lạy Chúa, xin mở lòng con để con biết đón nhận chân lý của Chúa dù đôi khi nó làm con phải thay đổi hay từ bỏ những ý riêng của mình. Xin giúp con đừng giống như người dân Na-da-rét, khước từ Chúa chỉ vì Người không đến theo cách con mong đợi. Amen.
COMMENTS