Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay (28/3/2025) Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Bó Tờ, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp...
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay (28/3/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Bó Tờ, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Yêu Chúa Yêu Người
Sáng tác: Nguyễn Trung Hải
Trình bày: Diệu Hiền
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 12: 28b-34
Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” 29Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” 32Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa..
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trên thế giới đã xảy ra biết bao cuộc chiến tranh tôn giáo tàn khốc; người ta nhân danh Thượng Đế để chối bỏ nhau, để tiêu diệt lẫn nhau. Rồi ở một thái cực bên kia, con người lại nhân danh chính mình để chối bỏ Thượng Đế. Nhưng thực ra, khi chối bỏ Thượng Đế, con người cũng không thể tôn trọng nhau một cách đích thực; bởi thế, họ lại lâm vào chiến tranh với nhiều mâu thuẫn bất đồng. Vậy, để có được hòa bình trên thế giới, để có được bình an trong tâm hồn, con người phải chấp nhận sự hiện diện của Thượng Đế, và yêu thương người đồng loại của mình.
Cuộc đối thoại với người kinh sư trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không thêm gì vào các luật lệ Do Thái liên quan đến giới răn “mến Chúa yêu người.”. Nhưng điều mới mẻ, đặc biệt ở đây, là ở trong Tân ước, Chúa Giêsu đã đưa hai điều răn ấy lên ngang hàng với nhau. Xưa kia, điều trên hết là yêu mến Thiên Chúa, rồi mới đến yêu thương anh em đồng loại. Hôm nay, Chúa Giêsu đưa điều răn yêu thương đồng loại, cũng giống như điều răn yêu mến Thiên Chúa. Do đó, đạo của chúng ta trở nên đạo của tình yêu.
Điều cốt lõi của Kitô giáo chính là yêu thương. Giới răn lớn nhất của đạo cũng chỉ là “Mến Chúa, yêu người.” Đó là sứ điệp mà Tin Mừng hôm nay muốn loan báo cho chúng ta qua câu trả lời của Chúa Giêsu cho người thông luật: “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, là: “Ngươi hãy yêu mết tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào quan trọng hơn hai điều răn đó.” (Mc 12, 29-31)
Do đó, hai giới răn “Mến Chúa yêu người,” không những là lề luật, mà còn thể hiện chính tình yêu Thiên Chúa qua Con Người của Chúa Giêsu. Không thể có tình yêu thương ngoài Chúa Giêsu. Tất cả mọi hành động bác ái đích thực đều dẫn đến gặp gỡ Chúa Giêsu.
Hạnh phúc của con người, hệ tại ở chỗ đón nhận và trao ban tình yêu. Với những lời nói yêu thương, những nghĩa cử chân thành, chúng ta sẽ làm tươi mát biết bao cuộc đời. Lúc đó, chúng ta sẽ ra khỏi sự hạn hẹp tình yêu con người, để vươn cao tới tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì, thước đo tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa chính là tình yêu của chúng ta đối với nhau. Thánh Augustinô mô tả: "Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy nỗi bất hạnh và thiếu thốn của người khác. Tình yêu có tai để nghe thấy than thở và nỗi buồn của tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn thấy Chúa hiện diện nơi mọi người chúng con gặp gỡ, để khi thực thi đức bác ái yêu thương, chúng con biết rằng, chúng con đang làm vì lòng yêu mến Chúa. Amen.
COMMENTS