Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy sau Lễ Tro (08/3/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy sau Lễ Tro (08/3/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Cửa Nam, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Lòng con sám hối
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Trương Diễm
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 5:27-32
27Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” 28Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 29Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. 30Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng : “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 31Đức Giê-su đáp lại họ rằng : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 32Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Qua bài Tin mừng, thánh Luca cho biết Chúa Giê-su đã kêu gọi ông Lê-vi, một người thu thuế. Đối với người Do Thái đây là nghề tội lỗi, nên họ gọi ông là một người tội lỗi. Nhưng đối với Thiên Chúa thì khác, Ngài không để mất một ai, Ngài luôn yêu thương chăm sóc tất cả mọi người không loại trừ ai, nên Ngài luôn có một cái nhìn đầy yêu thương với tất cả mọi người, vì thế Ngài đã kêu gọi ông Lê-vi là Mat-thêu đi theo Người, và chọn ông làm tông đồ của Chúa để làm chứng về lòng thương xót của Người.
Ngài đến thế gian không chỉ đem ơn cứu độ cho nhân loại, mà còn biểu lộ tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người, nhất là đối với những người tội lỗi, như Lời của Chúa đã nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.
Chúng ta đang trong mùa chay thánh, Chúa luôn kêu gọi mỗi người chúng ta bước theo Ngài với một tình yêu mến. Khi chúng ta nhìn tốt về người khác, đón nhận những người tội lỗi hay những người có lỗi với chúng ta, chúng ta có biết mở rộng tâm hồn và con tim của mình, để đón nhận họ hay không? Hay chúng ta chỉ trích và xa lánh họ?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn và trái tim, để lắng nghe tiếng Chúa đang kêu gọi mỗi ngày. Xin giúp chúng con sống quảng đại, sẵn sàng đứng dậy từ bỏ con đường tội lỗi, để bước theo Chúa trong cuộc đời. Xin Chúa ban thêm niềm tin và sự hy vọng, giúp chúng con thắng vượt những mặc cảm của tội lỗi, biết đặt niềm hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, vì “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”. Amen.
COMMENTS