Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay (01/4/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay (01/4/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Mẹ Thiên Chúa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tìm về bên Chúa
Sáng tác: Đức Duy
Trình bày: Bảo Liên
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng Ga 5: 1- 3a.5-16
5
1Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem . 2Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha . Hồ này có năm hành lang. 3Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. 5Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8Đức Giê-su bảo : “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !” 9Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày sa-bát.10Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !” 11Nhưng anh đáp : “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : ‘Anh hãy vác chõng mà đi !’” 12Họ hỏi anh : “Ai là người đã bảo anh : ‘Vác chõng mà đi’ ?” 13Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !” 15Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa chữa lành cho một người đau ốm ở hồ Bết-da-tha. Bài tin mừng này gợi lên cho chúng ta một số hình ảnh:
Thứ nhất là “Sự vô cảm”: Người đau ốm ở hồ Bết-da-tha đã nằm ở bên bờ hồ suốt 38 năm, với ước mong có ai đó giúp đưa anh xuống nước khi nước hồ khuấy lên, nhờ đó anh được khỏi bệnh.Tuy nhiên, có nhiều người đi ngang qua, nhưng không một ai quan tâm đến lời cầu xin của anh. Đối với văn hóa của người Do-Thái lúc bấy giờ, họ cho rằng người mắc bệnh là phạm tội, là bị ô uế nên ai cũng tránh. Không chỉ thời xưa mà ngày nay cũng thế, sự thờ ơ và vô cảm ấy vẫn đang thống trị con người.
Thứ hai là “Lòng Chúa xót thương”: Khi nhìn thấy người đau ốm ở hồ Bết-da-tha, Chúa đã chạnh lòng thương vì Chúa nhìn thấy được sự khao khát, ước mong được chữa lành của anh. Giống như người đàn bà bị băng huyết đã mong chỉ được sờ vào áo của Chúa thì cũng sẽ được khỏi bệnh và bà đã đựơc Chúa chữa lành (Mt 5: 25-30). Đối với Chúa, sự thương xót không chỉ là một tình cảm, một sự xúc động của con tim trước cảnh khốn cùng của kẻ khác, mà là một cách thế hành động, một cách xử sự đối với tha nhân, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Tất cả chúng ta cần phải nhìn nhau với cặp mắt yêu thương của Đức Kitô, và phải học cách ôm lấy những người nghèo khổ, để cho họ thấy sự gần gũi, cảm tình và lòng yêu thương của chúng ta”.
Thứ ba là “Tin”: Để được khỏi bệnh, Chúa truyền cho anh: “Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi…” và “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! (Gạ 5,8-14). Nếu không tin thì anh sẽ trả lời Chúa, Ngài biết tôi đã nằm chờ bên bờ hồ này suốt 38 năm nhưng không có ai giúp đưa xuống hồ để tôi khỏi bệnh, thì làm sao tôi có thể đứng lên vác chóng mà đi được”. Nhưng vì tin mà anh đã chỗi dậy vượt lên khỏi những trói buộc, những giới hạn của mình, những rào cản của xã hội để vác chõng, dứt khoát với quá khứ, với con người tội lỗi của mình mà bước đi trên đường đến với Chúa. Nhờ đó, anh đã được trở nên một con người mới.
Giống như câu chuyện ngôn sứ Ê-li-sa chữa bệnh phong hủi cho Na-a-man. Khi Ngôn sứ nói ông rằng, “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan, da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.” Ông nổi giận bỏ đi, nhưng các tôi tớ của ông đến gần và nói:“Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm ? Phương chi ngôn sứ chỉ nói : Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch !” . Cuối cùng ông đã làm theo lời của Ngôn sứ Ê-li-sa và ông đã đươc chữa lành bệnh (2V 5,9-14).
Lạy Chúa, trong mùa Chay này, Chúa nói với chúng con như với bệnh nhân trong đoạn tin mừng, “Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !” Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào Chúa, đón nhận những khó khăn thử thách, mà không quay về với chiếc võng của quá khứ, để được trở nên một con người mới trong Đức Ki-tô. Xin Chúa giúp chúng con quyết tâm thực hiện lời thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Êphêxô đã viết: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.” Amen.
Têrêsa Lê Ngọc Hoàng Yến
COMMENTS