Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm sau Lễ Tro (06/3/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm sau Lễ Tro (06/3/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Cửa Nam, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Trần Thị Kim Hằng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Từ bỏ để theo Chúa
Sáng tác: NS Phan Hùng
Trình bày: Phan Đinh Tùng
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 9:22-25
22Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” 23Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” 24Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Lời mời gọi của Đức Giê-su cho biết Ngài muốn chúng ta theo sát Ngài bằng con đường chay tịnh và hy sinh. Cách đặc biệt hơn, Ngài nhấn mạnh, “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”
Hai chữ “hằng ngày” cho ta thấy sự liên tục của thời gian, sự kiên nhẫn trong liên lỉ qua nhiều sự kiện bằng nhiều cách, đó chính là sự thao luyện cho tâm hồn như Lời nguyện của ngày thứ Tư Lễ Tro: “Lạy Chúa ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp con biết sống khắc khổ mà chiến thắng ác thần”.
Trước khi Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta từ bỏ chính mình mà theo Chúa, thì chính Ngài đã thực hiện điều này trước. Ngài đã từ bỏ cha mẹ và quê hương, đặc biệt từ bỏ tự do, ý riêng để vâng lời Chúa Cha, vác thánh giá lên đồi Gôn-gô-tha, hy sinh tất cả để được phục sinh vinh quang muôn đời.
*Mùa chay, mùa sám hối, mùa hy sinh hãm mình. Chúng ta có rất nhiều cách để ăn chay hãm mình và làm việc lành phúc đức, để cuối cùng chúng ta được hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa.
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Lời mời gọi cho toàn dân, nhưng với tu sĩ, chắc chắn chúng ta phải hy sinh cộng tác vào con đường cứu độ của Ngài nhiều hơn, dù chúng ta đã từ bỏ cha mẹ, anh chị em ruột thịt, bà con lối xóm để theo Chúa.
Từ bỏ hai chữ ngắn thôi,
Mà sao khó quá chẳng vơi hận thù
Xin cho con sống hiền từ
Khiêm nhường bác ái để tu sửa mình
Xin cho con biết hy sinh
Theo Thầy chí thánh hiến mình vì yêu.
Lạy Chúa, chúng con đã đi theo Chúa, nhưng chúng con còn nhiều điều chưa từ bỏ được. Xin cho chúng con trong mùa chay này, biết sống hy sinh, khiêm nhường bác ái với chính anh chị em trong cộng đoàn và những người chúng con gặp gỡ. Amen.
COMMENTS