Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần I Mùa Chay năm C (12/3/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần I Mùa Chay năm C (12/3/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Đồng Đăng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Trở về bên Chúa
Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Trình bày: Kiều Oanh Nguyễn
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 11: 29-32
29Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách những người đương thời đòi dấu lạ, mặc dù chính Ngài đã làm nhiều phép lạ rồi. Nhưng nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của Ngài – Đấng cao trọng hơn Giôna và vua Salômôn, đã là một dấu lạ lớn lao.
Sự cứng lòng và đòi hỏi dấu lạ
Người Do Thái thời Chúa Giêsu đòi hỏi một dấu lạ, vì họ muốn Ngài chứng tỏ mình thực sự là Đấng Mêssia. Tuy nhiên, lòng họ không thực sự tìm kiếm sự thật, mà lại muốn thách thức Ngài. Chúa Giêsu nhắc đến dân thành Ninivê, khi dân nghe lời rao giảng của ngôn sứ Giôna, họ đã sám hối mà không cần thêm dấu lạ nào. Điều này khiến ta tự hỏi, có phải ta cũng đang đòi hỏi Chúa ban những dấu lạ để củng cố niềm tin, thay vì nhận ra những ân huệ và phép lạ mỗi ngày trong đời sống hàng ngày?
Đấng cao trọng hơn Giôna và vua Salômôn
Giôna là ngôn sứ bất tuân lệnh Chúa, nhưng chính nhờ ông mà dân Ninivê đã sám hối. Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể, Đấng đến để cứu độ nhân loại, nhưng lại bị chính dân Ngài khước từ.
Vua Salômôn nổi tiếng về sự khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan của ông chỉ là bóng dáng của Đấng là sự khôn ngoan tuyệt đối.
Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh này để nhắc nhở chúng ta, những người ngoại như dân Ninivê hay nữ hoàng Phương Nam, còn biết tìm kiếm và đáp lại lời mời gọi của Chúa. Nhưng những người có Chúa ở bên cạnh thì lại không nhận ra.
Sám hối – Con đường đưa đến sự sống
Điều kiện tiên quyết để đón nhận ơn cứu độ là sự sám hối. Dân Ninivê thành đã nghe lời Giôna và ăn năn tội lỗi của mình. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta bước vào mối tương quan cá vị với Ngài, bằng cách thay đổi tâm hồn, sống công chính, và tin vào Tin Mừng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có được tâm hồn khiêm nhường và biết nhìn nhận những thiếu sót của mình. Xin cho chúng con đừng chờ đợi dấu lạ từ bên ngoài, mà hãy lắng nghe tiếng nói nội tâm và nhận ra dấu chỉ tình yêu của Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng con sống Mùa Chay này trong tinh thần ăn năn và đổi mới. Amen.
Phạm Thị Nguyên
COMMENTS