Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần II Mùa Chay (20/3/2025)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần II Mùa Chay (20/3/2025)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần II Mùa Chay (20/3/2025) 

Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Thất Khê, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Yêu như Chúa yêu 
Sáng tác - Trình bày: Đức Duy 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin Mừng Lc 16: 19-31 

19“Có một ông nhà giàu kia u, mặc toàn lụa là gấm vóc v, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô x, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21thèm được những thứ y trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no a. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta b. 22Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham c. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23“Dưới âm phủ d, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24Bấy giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ đ. 26Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được e.’ 27“Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin g.’” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: Yêu thương để vào nước trời 

Thiên Chúa tình yêu khi tạo dựng con người, Ngài đặt để trong tâm hồn con người trái tim tình yêu và mời gọi con người sống tình yêu “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Bởi tình yêu mến Thiên Chúa là điều làm con người kiện toàn chính mình; và tình yêu thương tha nhân là điều làm cho con người có được hạnh phúc và được vào nước trời hưởng hạnh phúc mai sau. 

Yêu mến Chúa thì có thể thực hiện ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh; có thể thực hiện cách cá nhân hay làm việc thờ phượng chung cộng đoàn. Nhưng làm sao có thể sống tình yêu thương với con người, khi mỗi người ở một nơi. Chính vì thế, không phải tự nhiên chúng ta sống chung trong một gia đình, một giáo xứ, một lớp học, một nhà trọ, một nơi làm việc,....nhưng Chúa đã cho những con người ấy xuất hiện trong cuộc đời mỗi người, ở mỗi giai đoạn khác nhau, để cho chúng ta có cơ hội thể hiện tình yêu thương của Chúa. 

Anh La-da-ro được Chúa đặt để có mối liên hệ với ông nhà giàu, hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, La-da-ro thì nghèo khó, bệnh tật, người đầy mụn nhọc, ghẻ chốc; La-da-ro không ở đâu xa, nhưng nằm ngay trước cổng ông nhà giàu, đói khát, thèm ăn. Ngược lại, ông nhà giàu, “mặc toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yếu tiệc linh đình” (Lc 16,19). Chúa ban cho ông dư tràn hạnh phúc, dư tràn điều kiện để có thể yêu thương và sẻ chia cho anh La-da-ro nghèo khổ, và chia sẻ cho những kẻ bé mọn.

La-da-ro thì đói khát tình thương, chỉ chờ mong chút tình thương của ông nhà giàu, hy vọng ông cho chút bánh vụn từ bàn ăn rơi xuống, nhiêu đó cũng đủ sống rồi. Thế nhưng, ông nhà giàu thì lại vô tâm trước hoàn cảnh của anh La-da-ro, chẳng chút áy náy, chẳng chút quan tâm, chẳng chút xót thương; sống theo chủ nghĩa khoái lạc hưởng thụ, sống chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hưởng thụ cho bản thân, mặc kệ anh La-da-rô nằm trước cửa đói khát, lạnh lẽo, cô đơn. 

Chính Chúa đã khuyên dạy rằng “hãy thương xót người anh em mình, ai thương xót người thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.” Ông nhà giàu phải chịu cực hình, bởi đã không sống tình yêu và lòng xót thương với người khác như lời Chúa dạy. Anh em ông nhà giàu, hay chính mỗi người chúng ta cũng sẽ phải chịu cực hình trong chốn tối tăm, và lửa nóng, nếu chúng ta không biết thương xót anh em mình. 

Lạy Chúa, mùa chay thánh - Mùa Hồng Ân, vì Chúa cho chúng con cơ hội để nhìn lại cuộc sống. Chính nhờ ánh sáng Lời Chúa, chúng con nhận ra được sai lỗi để hoán cải, thấy được những người nghèo chung quanh là để yêu thương và sẻ chia. Nếu chúng con đặt mình trong hoàn cảnh người khác, chúng con sẽ biết cảm thông những đau khổ họ đang gánh chịu, sẵn sàng chia sẻ với những ai đang trong hoàn cảnh khó khăn. Khi chúng con thực thi điều Chúa truyền dậy là: “Kính mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người,” thì cuộc sống của chúng con tràn đầy bình an của Chúa. Amen. 

Maria Võ Thị Lĩnh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1745,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,70,Chuyên đề,244,Cộng Đoàn,1000,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,814,Giáo Hội Việt Nam,409,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1302,Hội Thánh,359,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,5,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1479,Mùa Thường Niên,2798,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,195,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,su,1,suy,7,Suy Niệm,5569,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1185,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,163,Sưu Tầm,210,Tài liệu,625,Tập San Lên Đường,598,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1206,Thời Sự,485,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2839,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1744,Video Nhạc - Phim,802,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần II Mùa Chay (20/3/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần II Mùa Chay (20/3/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần II Mùa Chay (20/3/2025)
https://i.ytimg.com/vi/tYTq66YxFm4/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/tYTq66YxFm4/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/03/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01284690736.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/03/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_01284690736.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content