Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay năm C (16/3/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa nhật Tuần II Mùa Chay Năm C (16/3/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Thất Khê, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Biến đổi đời con
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Gia Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 9: 28b-36
28b Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Biến hình và đổi đời
Thánh sử Luca cho chúng ta biết qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện cùng với ba môn đệ, “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà” (Lc 9, 29). Người cầu nguyện để ý mình trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha, Người cầu nguyện để ánh sáng tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần soi sáng cho khắp nhân loại. Người cầu nguyện, nhất là cho các môn đệ và chúng ta, được đồng dạng với Con Chúa Cha và biết vâng lời Người: “Đây là Con Ta, Người đã được ta tuyển chọn hãy vâng nghe lời Người”.
Tin Mừng hôm nay cho ta thấy rõ sự biến đổi của Đức Giê-su Ki-tô, từ xác phàm loài người, Đức Giê-su đã biến đổi sang thân xác vinh quang chói lọi, Mô-sê và Ê-li-a cũng được biến đổi nên sáng láng rực rỡ khi đến gặp Đức Giê-su.
Mô- sê từ một thanh niên nhút nhát chạy trốn, được biến đổi thành một vị lãnh đạo vĩ đại của dân Is-ra-el. Thiên Chúa đã kêu gọi ông, dạy bảo ông, nhờ Mô-sê nghe lời Thiên Chúa, Pha-ra-on đã đổi lòng và cả dân tộc Is-ra-el nô lệ được đổi đời làm dân Thiên Chúa.
Ê-li-a vâng lời Chúa, đến giáp mặt vua Ak-hap và hoàng hậu Is-ra-el. Nhờ đó Mô-sê, Ê-li-a và dân Is-ra-el được biến đổi vì họ đã vâng lời ông.
Hãy vâng lời Chúa để Người “biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, nên giống thân xác vinh hiển của Người”.
Mùa Chay chính là thời gian thuận tiện để chúng ta tập luyện vâng nghe lời Chúa.
Sự biến đổi không thể xảy ra nếu con người không đối diện với Thiên Chúa, để được người đổi thay. Hãy mở lòng để cho Chúa biến đổi ta từ bên trong cõi lòng, để ta cảm nhận được bình an và hạnh phúc khi được ở gần Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi đời con Chúa ơi.
Mỗi lần con rước Chúa, xin làm cho con chỉ biết nói Lời của Chúa.
Khi con nghe lời Chúa dạy, xin Chúa hãy mở tai con.
Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ giúp con yêu mến sự cầu nguyện, mở lòng con để lắng nghe tiếng Chúa. Nhờ đó, con luôn biết sống theo ý Chúa nhiệm mầu, trong niềm hy vọng mai sau con được cùng Mẹ chúc tụng Chúa trên quê Trời. Amen.
Maria Đồng Thị Tin
COMMENTS