Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần II Mùa Chay (17/3/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần II Mùa Chay (17/3/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Thất Khê, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ngài vẫn thứ tha
Sáng tác: Phạm Tôn Mẫn
Trình bày: Hiệp Anh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 6: 36-38
36“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Thiên Chúa là Đấng rất giàu lòng nhân từ
Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống nhân từ như Cha, đó là một lòng nhân từ bao la và vô điều kiện. Đồng thời, Người còn mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân về sự nhân từ của Chúa, đối với mọi người mà chúng ta gặp gỡ.
“Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.” Chúa đưa ra một điều kiện, nếu chúng ta không kết án tha nhân, thì chúng ta sẽ không bị Thiên Chúa kết án. Chúng ta biết tha thứ những lỗi lầm, những xúc phạm mà người khác dành cho mình thì chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa tha thứ.
“Đừng xét đoán” ở đây không phải là không được phê phán hay xét đoán ai, cho dù người đó làm sai, hay làm gương mù gương xấu. Chúng ta cần hiểu chữ “xét đoán” nói ở đây là chỉ trích, phê bình, phê phán, nói hành nói xấu và lên án người khác một cách vô trách nhiệm.
Chúa dạy chúng ta không được xét đoán và lên án phê bình ai, nhất là khi chưa hiểu rõ nguyên nhân. Nhân vô thập toàn, ta không có quyền lên án, cũng như xét đoán người khác. Chỉ có Chúa là Đấng công minh, chính trực, là Đấng vô tội mới có quyền lên án và kết án con người. Thái độ và cách sống của chúng ta không chỉ quyết định cách sống và thái độ mà người khác dành cho mình, mà còn quyết định bản án và sự phán xét đến từ Thiên Chúa. Chúa nói, trước tiên chúng ta cần phải sống nhân từ bao dung với mọi người, để được hưởng lòng nhân từ và sự bao dung đến từ Thiên Chúa.
Chúa còn muốn mời gọi chúng ta đi xa hơn, đó là chúng ta phải biết sống tha thứ và cho đi. Xét đoán là phê bình chỉ trích thái độ, hành vi, lối sống của người khác, còn tha thứ là tha cho những lỗi lầm, xúc phạm của tha nhân đối với chúng ta. Xét đoán và kết án là hai điều tiêu cực không nên làm. Còn tha thứ và cho đi là hai điều tích cực, Chúa mời gọi chúng ta cần phải làm.
Tha thứ và cho đi đòi hỏi sự hy sinh và khó thực hiện hơn rất nhiều. Thế nhưng, nếu chúng ta so sánh, một bên là sự tha thứ nhỏ bé của ta đối với tha nhân, so với những tội lỗi mà Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta, thì ta lại thấy mình được hưởng quá nhiều từ Thiên Chúa. Hai cái giá quá chênh lệch cho một cuộc trao đổi giữa con người và Thiên Chúa. Vậy mà biết bao lần chúng ta vẫn không lựa chọn tha thứ và khước từ lãnh nhận ân sủng.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để mỗi ngày chúng con biết sống theo lời Chúa dậy, biết quảng đại cho đi và dễ dàng tha thứ cho người khác. Nhờ thế, chúng con mới nhận lãnh được dồi dào ân sủng Chúa. Amen.
Têrêsa Nguyễn Thị Hồng
COMMENTS