Cuộc sống thực diễn ra ngoài mạng...
Cuộc sống thực diễn ra ngoài mạng...
Fb Út An Giang
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cả thế giới có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ một cú nhấp chuột, ta có thể kết nối đến tận cùng trái đất, nhưng trong quá trình ấy, ta lại dần đánh mất sự kết nối với thế giới ngay trước mắt mình. Một nghịch lý đau lòng: chưa bao giờ con người kết nối nhiều đến vậy, nhưng cũng chưa bao giờ con người xa cách nhau đến thế.
Nhìn quanh bạn xem. Bạn có nhận ra không?
Các gia đình ngồi cùng bàn ăn, nhưng ánh mắt lại dán vào màn hình.
Bạn bè gặp nhau để trò chuyện, nhưng tay họ lại mải lướt điện thoại, bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá.
Cha mẹ mua cho con những thiết bị đắt tiền, nhưng những đứa trẻ ấy vẫn khao khát một điều mà không món đồ nào có thể thay thế: sự quan tâm của cha mẹ.
Vợ chồng ngủ chung giường nhưng tâm hồn lại cách biệt, bởi trái tim họ đã bị cuốn vào ánh sáng xanh của màn hình điện thoại.
Cuộc sống thực không nằm trong những thông báo. Cuộc sống thực diễn ra trong những cuộc trò chuyện. Trong tiếng cười. Trong một cái nắm tay, hơi ấm của một cái ôm, hay sự thấu hiểu trong những khoảnh khắc im lặng mà không cần nói gì.
Chúng ta dành quá nhiều thời gian để trau chuốt những bài đăng, chờ đợi những lượt thích và bình luận, nhưng lại quên mất rằng không một sự công nhận nào trên mạng có thể thay thế niềm vui của một sự kết nối thật sự. Một nghìn lượt thích không thể thay thế một lời "Tôi yêu bạn" chân thành. Một triệu người theo dõi không thể thay thế sự hiện diện của một người bạn thực sự quan tâm đến bạn.
Cuộc sống không phải là một đoạn livestream. Bạn không thể tua lại những khoảnh khắc mình đã đánh mất. Thời gian bạn dành để lướt màn hình là thời gian bị đánh cắp khỏi những người thân yêu. Những giây phút bạn bỏ lỡ khi chăm chú vào điện thoại là những giây phút sẽ không bao giờ trở lại.
Đã bao nhiêu lần bạn bỏ qua một hoàng hôn tuyệt đẹp chỉ vì mải xem cuộc sống của những người xa lạ trên mạng?
Đã bao nhiêu cuộc trò chuyện sâu sắc bị đánh đổi để lấy những cái vuốt màn hình vô nghĩa?
Đã bao nhiêu sinh nhật, kỷ niệm, những khoảnh khắc đáng trân quý trôi qua mà bạn không hề hay biết, chỉ vì tâm trí bạn đang ở một nơi khác?
Đừng để thế giới ảo cướp đi thế giới thực của bạn.
Tình yêu thực sự không nằm trong những biểu tượng cảm xúc, mà nằm trong sự hy sinh thời gian.
Tình bạn thực sự không nằm trong những bình luận, mà nằm ở sự hiện diện khi ta cần nhau.
Thành công thực sự không nằm trong số lượng người theo dõi, mà nằm ở những dấu ấn ta để lại trong cuộc đời những người xung quanh.
Hãy đặt điện thoại xuống. Nhìn vào mắt những người bạn yêu thương. Cảm nhận trọng lượng của những lời họ nói, lắng nghe âm thanh của tiếng cười họ, và thật sự hiện diện. Vì đến cuối đời, điều bạn nhớ không phải là những bài đăng bạn đã viết, những xu hướng bạn đã theo, hay những tràng pháo tay ảo bạn đã nhận được.
Bạn sẽ nhớ những người thực sự yêu thương bạn, những khoảnh khắc bạn thật sự sống, và những kỷ niệm bạn đã tạo nên – ngoài mạng.
Hãy ngắt kết nối để kết nối lại, vì cuộc sống thực diễn ra ngoài mạng
COMMENTS