Chúa Giêsu điên cuồng vì yêu chúng ta

SHARE:

Sự khổ nạn của Chúa - Tranh của Theyre Lê-Eliot (1903-1988) Chúa Giêsu điên cuồng vì yêu chúng ta  (Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Cha...

Sự khổ nạn của Chúa - Tranh của Theyre Lê-Eliot (1903-1988)
Chúa Giêsu điên cuồng vì yêu chúng ta 
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Chay)
John Phuong 

Thánh Phaolô nói rằng, khi nghe về việc Đức Giêsu chịu đóng đinh vì yêu thương loài người, dân ngoại cho rằng đó là một sự điên rồ, không thể tin được: “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh, điều gây cớ vấp phạm cho người Do Thái, và điều điên rồ đối với dân ngoại” (1 Cr 1,23). Họ nói: Làm sao có thể tin được rằng một Thiên Chúa toàn năng, không cần ai để được hạnh phúc, lại muốn trở thành người phàm và chịu chết trên thập giá để cứu độ loài người? Điều đó chẳng khác nào tin vào một Thiên Chúa phát điên vì yêu thương con người! Vì thế, họ đã từ chối tin vào Ngài. 

Nhưng công trình cứu chuộc vĩ đại mà dân ngoại cho là điên rồ, chúng ta biết qua đức tin rằng Đức Giêsu đã thực hiện và hoàn thành. Thánh Lorenzo Giustiniani viết: “Chúng ta đã thấy Đấng Khôn Ngoan phát điên vì quá yêu thương.” Chúng ta thấy sự khôn ngoan vĩnh cửu, Con Một Thiên Chúa, dường như đã trở nên điên cuồng vì tình yêu quá lớn mà Ngài dành cho con người. “Một Thiên Chúa chịu chết vì loài người chẳng phải là sự điên rồ của tình yêu sao?” thánh Ugo thành San Caro nhận xét. 

Chân phước Giacôbê, vốn là một học giả, sau này trở thành tu sĩ dòng Phanxicô, dường như đã trở nên điên dại vì yêu mến Đức Giêsu Kitô. Một ngày kia, Đức Giêsu hiện ra với ông và hỏi: “Giacôbê, sao con làm những điều điên rồ này?” Ông đáp: “Con làm thế vì Ngài đã dạy con. Nếu con điên, Ngài còn điên hơn, vì Ngài đã muốn chịu chết vì con.” 

Thánh nữ Maria Mađalêna de Pazzi, trong những lần xuất thần, thường kêu lên: “Ôi Thiên Chúa của tình yêu, tình yêu của Ngài dành cho thụ tạo là quá lớn!” Một lần, trong trạng thái xuất thần, thánh nữ cầm lấy một tượng chịu nạn và chạy khắp tu viện, vừa chạy vừa kêu lên: “Ôi tình yêu! Lạy Chúa của con, con sẽ không bao giờ ngừng gọi Ngài là tình yêu.” Quay sang các nữ tu, thánh nữ nói: “Các chị em yêu dấu, Đức Giêsu không là gì khác ngoài tình yêu, thậm chí là một kẻ điên vì tình yêu! Giêsu của con, con nói rằng Ngài điên vì yêu, và con sẽ luôn nói như thế.” Thánh nữ còn nói rằng khi gọi Đức Giêsu là tình yêu, ngài muốn cả thế giới nghe thấy, để mọi người nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu. Có lần, thánh nữ đã rung chuông, vì muốn kêu gọi tất cả mọi người trên thế giới đến mà yêu mến Đức Giêsu. 

Lời nguyện 

Lạy Đấng Cứu Chuộc dịu dàng của con, xin cho phép con nói điều này: Hiền thê của Ngài đã đúng khi gọi Ngài là kẻ điên vì yêu. Há chẳng phải là điên rồ khi Ngài muốn chịu chết vì con, một kẻ vô ơn, Ngài đã thấy trước những xúc phạm và sự phản bội mà con sẽ gây ra cho Ngài? Nhưng nếu Ngài, lạy Thiên Chúa của con, đã gần như điên dại vì yêu con, tại sao con không điên dại vì yêu Ngài? Sau khi đã thấy Ngài chịu chết vì con, làm sao con có thể yêu bất cứ điều gì khác ngoài Ngài? Lạy Chúa, điều thiện hảo tối cao và đáng mến trên hết mọi sự, con yêu mến Ngài hơn cả chính mình. Con hứa rằng từ nay con sẽ không yêu ai khác ngoài Ngài và sẽ luôn nghĩ đến tình yêu mà Ngài đã tỏ bày khi chịu chết vì con trong đau đớn tột cùng. 

Lạy Ngôi Lời nhập thể, linh hồn con đã say mê yêu mến Ngài. Con muốn yêu mến Ngài đến mức không còn tìm thấy niềm vui nào khác ngoài việc làm đẹp lòng Ngài, lạy Chúa dịu dàng của con. Ngài khao khát tình yêu của con; con nguyện sống chỉ vì Ngài và làm mọi điều Ngài muốn. Lạy Đức Giêsu, xin giúp con, ban ơn để con luôn làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, xin cầu cùng Đức Giêsu ban cho con tình yêu của Ngài: con không khao khát điều gì khác ngoài việc yêu mến Ngài trong cuộc đời này và mãi mãi trong cõi đời sau. (AA II, 9-12)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1695,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,965,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,771,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1260,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1414,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5433,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1018,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,195,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,597,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1168,Thời Sự,481,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2621,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,772,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Chúa Giêsu điên cuồng vì yêu chúng ta
Chúa Giêsu điên cuồng vì yêu chúng ta
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqJJUTAFAz8-Wrema8ZMKSRmLF02Ix1MQYRp5ZQiTRK8u2TIJddMGW3PhP3edydOvM_LtqpQyHfVySSqR9NZlspqubKM3cOIy4N8R4P7yOVFyzpiNP2S_6OFnttE3JoIrEqXnm7qmbiu6jMi50Uy1MKFylmq9x1GLpZfmFvi3phFTnOgURe8PjZOy_My0/w680-h923/S%E1%BB%B1%20kh%E1%BB%95%20n%E1%BA%A1n%20c%E1%BB%A7a%20Ch%C3%BAa%20-%20Tranh%20c%E1%BB%A7a%20Theyre%20L%C3%AA-Eliot%20(1903-1988).jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqJJUTAFAz8-Wrema8ZMKSRmLF02Ix1MQYRp5ZQiTRK8u2TIJddMGW3PhP3edydOvM_LtqpQyHfVySSqR9NZlspqubKM3cOIy4N8R4P7yOVFyzpiNP2S_6OFnttE3JoIrEqXnm7qmbiu6jMi50Uy1MKFylmq9x1GLpZfmFvi3phFTnOgURe8PjZOy_My0/s72-w680-c-h923/S%E1%BB%B1%20kh%E1%BB%95%20n%E1%BA%A1n%20c%E1%BB%A7a%20Ch%C3%BAa%20-%20Tranh%20c%E1%BB%A7a%20Theyre%20L%C3%AA-Eliot%20(1903-1988).jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/03/chua-giesu-ien-cuong-vi-yeu-chung-ta.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/03/chua-giesu-ien-cuong-vi-yeu-chung-ta.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content