Cái chết và cõi đời đời
Cái chết và cõi đời đời
(Suy niệm của thánh Alfonso trong Mùa Chay)
John Phuong
Cái chết là khoảnh khắc định đoạt cõi đời đời. Khi con người hấp hối, họ ở cận kề cõi vĩnh cửu: sau hơi thở cuối cùng, linh hồn hoặc sẽ được cứu độ hoặc sẽ bị luận phạt muôn đời.
Ôi khoảnh khắc định đoạt cả đời đời! Một đời đời vinh hiển hay đau khổ, mãi mãi hạnh phúc hay bất hạnh muôn đời, tràn đầy niềm vui hoặc ngập tràn đau khổ. Nếu trong khoảnh khắc đó, bạn được cứu độ, sẽ không còn khổ đau nào nữa, bạn sẽ được hạnh phúc và vinh hiển muôn đời. Nhưng nếu bị luận phạt, bạn sẽ chịu khổ và tuyệt vọng mãi mãi, chừng nào Thiên Chúa còn là Thiên Chúa. Trong giờ phút cuối cùng, bạn sẽ hiểu thế nào là thiên đàng, thế nào là hỏa ngục, tội lỗi, Thiên Chúa bị xúc phạm, luật của Người bị khinh miệt, tội lỗi không được xưng thú, những gì đã lấy mà không hoàn trả...
“Khốn thân tôi!” Kẻ hấp hối sẽ thốt lên. “Chỉ trong giây lát, tôi sẽ ra trước nhan Thiên Chúa, và ai biết được phán định nào sẽ dành cho tôi? Tôi sẽ đi đâu: lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục? Được hưởng phúc giữa các thiên thần hay chịu thiêu đốt giữa những kẻ bị luận phạt? Tôi sẽ là con của Thiên Chúa hay nô lệ của ma quỷ? Chẳng bao lâu nữa, mọi sự sẽ sáng tỏ, nơi tôi bước vào lần đầu tiên cũng sẽ là nơi tôi ở lại mãi mãi. Trong vài giờ nữa, hoặc chỉ vài khoảnh khắc, tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ ra thế nào, nếu không xóa đi gương mù, không trả lại những gì tôi đã lấy, không tha thứ cho kẻ thù, không xưng tội cho đàng hoàng?”
Lúc đó, bạn sẽ căm ghét ngàn lần ngày bạn phạm tội, những lạc thú hay sự trả thù mà bạn đã theo đuổi. Nhưng sẽ quá muộn, và sự hối hận ấy trở nên vô ích, vì nó chỉ xuất phát từ nỗi sợ hình phạt, chứ không phải vì tình yêu đối với Thiên Chúa.
Lạy Chúa, ngay từ giây phút này, con muốn trở về cùng Người, con không muốn đợi đến giờ lâm chung. Giờ đây, con yêu mến Người, muốn ôm chặt lấy Người và mong được chết trong vòng tay Người.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, xin cho con được chết dưới sự che chở của áo choàng Mẹ. Trong khoảnh khắc đó, xin hãy giúp con. (ME, IV, 3)
COMMENTS