Bước đi trong hy vọng
Bước đi trong hy vọng
Gia đình Tiền tập Micae
Sứ điệp Mùa Chay năm 2025 với chủ đề “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng.” Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta cùng nhau chia sẻ ân sủng của năm thánh - “ Cùng nhau bước đi trong hy vọng.” Trong tinh thần hiệp thông chia sẻ, sáng ngày 22 tháng 3 năm 2025, gia đình Tiền Tập kết hợp cùng quý Dì cộng đoàn Mỹ Sơn, Ban giám hiệu nhà trường, quý phụ huynh trường Mẫu Giáo Mỹ Sơn, thực hiện chuyến tông đồ bác ái tại Bệnh viện Nhân Ái, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Niềm vui sự cho đi và nhận lại đã tạo nên một không gian ấm áp, tràn đầy lòng nhân ái nơi những con người nơi đây. Tuy mang trong mình căn bệnh thế kỷ, nhưng các bệnh nhân luôn tươi vui, với ánh mắt chứa chan niềm hy vọng. Bởi chính sự hy sinh yêu thương, chăm sóc tận tình của quý Cha, quý Tu sĩ và các Y, Bác sĩ đã giúp họ đón nhận bệnh tật của mình trong an bình và tin yêu vào tình yêu của Chúa.
Qua chuyến đi sứ vụ này, chúng con hiểu hơn về câu nói của mẹ Têrêsa Calcutta “Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu yêu thương để cho đi,” Thật đúng như thế, giá trị đích thực của sự cho đi không vì món quà lớn hay nhỏ, mà là tấm lòng của mỗi người chúng ta.
Ước mong sao những hành động sẻ chia nhỏ bé của chúng con, sẽ giúp họ cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa dành cho tất cả mọi người. Giúp họ có thêm niềm tin yêu vào tình Chúa, tình người và yêu cuộc sống của mình hơn.
Trên đường trở về cộng đoàn, chúng con kính viếng Đức Mẹ Thác Mơ tại Phước Long, tỉnh Bình Phước. Xin Đức Maria, Mẹ của Hy Vọng chuyển cầu cho chúng con. Xin Mẹ luôn đồng hành, hướng dẫn chúng con, đặc biệt các bệnh nhân, luôn sống trong niềm tin yêu và Hy Vọng vào tình yêu, sự quan phòng của Chúa.
Gia đình Tiền tập Micae
Tu xá Mỹ Sơn – Tổng Gp Sài Gòn
COMMENTS