Bông hồng tím
![]() |
Bông hồng tím - tác giả kết hoa |
Bông hồng tím
Elizabeth Đặng Oanh
Hoa hồng thường được tượng trưng cho tình yêu. Chính vì vậy mà trong các dịp đặc biệt người ta vẫn trao tặng cho nhau những bông hồng, với nhiều màu khác nhau để nói lên tình cảm, nỗi lòng của mình.
Không phải ngẫu nhiên mà nó lại chọn hoa hồng tím. Đối với nó hồng tím mang những ý nghĩa rất riêng và quan trọng. Màu tím là màu chờ đợi, màu hy vọng và là màu được dùng trong 2 mùa trong phụng vụ, đó là mùa vọng và mùa chay. Hai mùa này đều là mùa chuẩn bị, mùa chờ đợi Đấng Cứu Thế mang ơn Cứu độ cho nhân loại.
Vì vậy bản thân mỗi kitô hữu cũng có những tâm tình, có những quyết tâm trong 2 mùa này để hướng tới niềm vui vĩnh cửu, niềm vui trọn vẹn trong cuộc đời. Điều quan trong hơn cả, năm nay lại là năm đại hồng ân, vì năm thánh được mở ra để mọi người tận dụng, kín múc những hồng ân Thiên Chúa ban trong cuộc đời. Nhưng liệu mỗi người có nhận ra được sự cao cả này không. Cuộc sống hiện đại, phát triển với những phát minh khoa học, nên con người dần quên đi sự hiện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Lúc thành công thì con người lao vào những cuộc vui chơi. Khi thất bại, con người lại chạy đến Thiên Chúa để tìm những phép lạ, hay chạy đến những thầy bói toán. Họ quên rằng, Thiên Chúa vẫn hiện diện ngay trong cuộc sống hằng ngày, Ngài vẫn làm phép lạ cho chúng ta, nhưng chúng ta đã ngăn cản, đã ngoảnh mặt làm ngơ không quan tâm mà thôi.
Mùa chay, mùa sám hối, mùa trở về với tình yêu Thiên Chúa. Mỗi người đều có những quyết tâm, có những hướng sống. Bản thân nó cũng có những dự định sống trong mùa chay thánh này. Thật vậy, trong cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, có những hiểu lầm, vấp ngã. Là con người không ai hoàn hảo cả, nhưng mỗi người có biết bỏ qua cho nhau, nhìn nhau vượt lên trên dáng vẻ bề ngoài hay đúng hơn là có cái nhìn của Chúa hay không? Hãy dâng cho Chúa tất cả những nỗi vui buồn trong cuộc đời, hay tin tưởng phó thác trong vòng tay tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy sống đúng, hãy làm chứng cho sự thật, không hổ thẹn với lương tâm thì chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an đích thực, đó là sự bình an của Chúa Phục Sinh.
Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa những yếu đuối, những bất toàn của bản thân con, xin Chúa thương nâng đỡ, gìn giữ con đừng để con làm gì mất lòng Chúa. Xin cho con được sống và làm mọi sự vì Chúa mà thôi. Con cũng xin Chúa giúp con vượt qua những gì là khó khăn, những trở ngại để con được sống trọn vẹn cho Chúa, chứ đừng để những lời nói, miệng lưỡi thế gian làm con chùn bước, hay làn con nản lòng.
Nghĩ đến đây nó thấy lòng mình nhẹ nhàng, một cảm giác bình an đang tràn ngập tâm hồn. Nó nhận thấy rằng, chỉ có Chúa mới đem lại sự bình an vĩnh cửu cho cuộc đời nó mà thôi. Nó thầm tạ ơn Chúa đã cho nó được sống trong đời thánh hiến, được phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.
Hoa hồng tím đang hiện rõ trong ý nghĩ của nó, nó muốn dâng đoá hoa hồng tím lên Chúa, như một biểu trưng cho tình yêu cũng như niềm tín thác của nó vào Chúa. Đặc biệt nó xin dâng lên Chúa như một lễ vật trong mùa chay thánh này.
Elizabeth Đặng Oanh
COMMENTS