“Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !”
“Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !”
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Đây là lời Thiên Chúa Cha nói không chỉ với ba môn đệ của Chúa Giêsu là Phêrô, Gioan và Giacôbê mà cho tất cả chúng ta nữa, vì từ khi chúng ta được lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy (Rửa Tội), được xức dầu để thánh hiến chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và được trở nên môn đệ của Người.
Bài Tin Mừng trong Thánh lễ Chúa nhật thứ hai (II) Mùa Chay hôm nay, thánh Luca trình thuật việc Chúa Giêsu hiển dung trước mắt các môn đệ rằng:
„Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.“ (Lc 9,28b-36)
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê chiêm ngưỡng vinh quang và uy quyền của Chúa, cũng như cho các ông nếm trước hương vị của Nước Thiên Đàng; chính vì được chiêm ngưỡng uy nghi sáng láng của Chúa Giêsu mà môn đệ Phêrô thưa với Chúa: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”
Tại sao Chúa Giêsu lại đàm đạo với ông Môsê và ông Êlia và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem? Vì ông Môsê là vị đại diện cho Lề Luật và ông Êlia đại diện cho các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để giáo huấn và dẫn dắt dân của Người thoát khỏi cảnh nô lệ trong cuộc xuất hành từ Ai Cập về đất Thiên Chúa đã hứa và lập giao ước với ông Áp-ram. (tổ phụ Áp-ram sau này được Thiên Chúa đổi tên là Áp-ra-ham). Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước (cựu ước) với ông Áp-ram như sau: “Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát.” (St 15,18).
Trong cuộc đàm đạo với ông Môsê và ông Êlia Chúa Giêsu nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. (Cuộc xuất hành tại Giêrusalem Chúa Giêsu đã hoàn tất hơn hai ngàn năm nay).
Cuộc xuất hành mới này là một „Giao Ước Mới“, giao ước mà Chúa Giêsu thiết lập với tất cả những ai thuộc về Người. Giao ước Chúa Giêsu thiết lập bằng máu từ trong trái tim yêu dấu của Người. Giao ước mới thể hiện „Lòng Thương Xót“ của Thiên Chúa Cha cho tất cả nhân loại. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.“ (Ga 3,16-18)
Những ai tin vào Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến, và được chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì họ được kết hợp và trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho những người thuộc về Người: „Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.“ (Ga 17,24)
Thiên Chúa Cha nói với ông Phêrô, ông Gioan và ông Giacôbê cũng như nói với tất cả nhân loại: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”
Hãy vâng nghe lời Người, là vâng nghe lời Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu tóm tắt tất cả Lề Luật và sách ngôn sứ lại trong hai điều này: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22,35-40)
Còn về phần chúng ta, chúng ta có muốn dựng cho Chúa Giêsu, cho ông Môsê và ông Êlia mỗi Vị một lều ở trong tim của chúng ta không? Thiên Chúa Cha mặc khải cho chúng ta:
Muốn dựng lều cho Chúa Giêsu ở trong tim mình, thì trước hết phải trở nên môn đệ của Chúa Giêsu và vâng nghe lời Người. Có những người đặt câu hỏi: Vậy, Lời Chúa ở đâu để tôi lắng nghe? Thưa, Lời Chúa được ghi lại trong cuốn sách „Kinh Thánh“ và lời trần tình của Chúa Giêsu nói với các môn đệ, trong đó có cả chúng ta nữa: „Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,34-35).
Abba! Cha ơi! Chúng con cảm tạ Cha đã thương mặc khải cho chúng con nhận biết Đấng được Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại là Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Cha. Trong Chúa Giêsu chúng con nhận biết Cha là Đấng Toàn Năng đầy Lòng Thương Xót. Chúa Giêsu con Cha đã nói với chúng con: „Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha“, Người còn tỏ cho chúng con biết: „Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14,21).
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn để chúng con lắng nghe Lời Chúa, hầu xứng đáng trở nên môn đệ của Chúa, xin Lời Chúa ở lại trong tâm hồn chúng con.
Lạy Mẹ Maria! Mẹ là Mẹ của chúng con, chúng con là những người con yêu của Mẹ, xin Mẹ ban ơn để chúng con luôn nhớ lời Mẹ dặn dò: „Người (Chúa Giêsu) bảo gì, các con cứ việc làm theo“. Amen.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS