Đàng Thánh Giá năm thánh: Những người hành hương của hy vọng | Nơi thứ II
Đàng Thánh Giá năm thánh: Những người hành hương của hy vọng | Nơi thứ II
Tạ Duy Tuyền Lm
Hình ảnh: Cây Bút Chì
Cầu nguyện mở đầu
Lạy Chúa Giêsu,
Hôm nay, chúng con cùng nhau bước theo Chúa trên đường thập giá, chiêm ngắm tình yêu hy sinh của Ngài. Là những người hành hương của hy vọng, chúng con cũng gặp nhiều thử thách trên đường về quê trời. Xin cho chúng con biết tín thác vào Chúa, can đảm đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, và luôn mang trong mình niềm hy vọng Phục Sinh.
Lạy Mẹ Maria, xin đồng hành với chúng con, để chúng con trung thành theo Chúa đến cùng. Amen.
Nơi Thứ II: Chúa Giêsu Vác Thập Giá
Lời Chúa: "Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha." (Ga 19,17)
Suy Niệm:
Thập giá là ô nhục với người Do Thái, là điên rồ với dân ngoại, nhưng Chúa Giêsu đã đón nhận với tình yêu, biến nó thành biểu tượng của ơn cứu độ. Ngài không chỉ vác thập giá gỗ, mà còn gánh mọi tội lỗi nhân loại, mở đường đưa con người đến với Thiên Chúa.
Chúa mời gọi chúng ta: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta." Cuộc sống có những thập giá bệnh tật, mất mát, thất bại… nhưng nếu biết tín thác vào Chúa, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để vượt qua.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vác lấy thập giá vì yêu thương chúng con. Xin giúp chúng con biết đón nhận thập giá đời mình trong tin yêu và phó thác. Xin cho chúng con đừng gây thêm gánh nặng cho người khác, nhưng biết cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ nhau trên đường đời. Amen.
Kết thúc đọc kinh Năm Thánh
COMMENTS