Vì sao bỉ nhân không đưa hình lên các trang mạng?
Vì sao bỉ nhân không đưa hình lên các trang mạng?
Vũ Quốc Thịnh
Trong thời đại công nghệ số, hình ảnh cá nhân dường như trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Người ta thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình trên các trang mạng xã hội, từ những khoảnh khắc đời thường đến những sự kiện trọng đại. Tuy nhiên, bỉ nhân – một linh mục, một người dấn thân trong đời sống tâm linh – lại chọn con đường khác: không đưa hình ảnh của mình lên mạng. Lựa chọn này không phải là do e ngại, càng không phải vì bỉ nhân có điều gì cần giấu giếm, mà bởi vì có những lý do sâu xa và thiết thực sau đây.
1. BỈ NHÂN LÀ LINH MỤC, KHÔNG PHẢI NGHỆ SĨ ĐỂ KHOE HÌNH ẢNH HAY CHECK-IN
Linh mục không phải là người của công chúng theo nghĩa thế gian. Nghệ sĩ, người nổi tiếng có thể cần đến hình ảnh cá nhân để quảng bá cho sự nghiệp, để khẳng định phong cách, hay đơn giản là để tương tác với người hâm mộ. Nhưng linh mục thì khác!
Sứ mạng của một linh mục không nằm ở việc phô trương hình ảnh, mà ở việc phục vụ, âm thầm dấn thân vì đoàn chiên, đem Tin Mừng đến với mọi người bằng đời sống và hành động của mình. Nếu một linh mục cứ mải mê chụp hình, đăng tải những bức ảnh long lanh, hay chăm chút hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, thì liệu có còn tập trung vào sứ vụ chính yếu hay không?
Bỉ nhân không đi tìm hào quang cho riêng mình. Mọi sự vinh danh, nếu có, chỉ thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, không có lý do gì để bỉ nhân phải đưa hình ảnh lên mạng, bởi vì mục đích của bỉ nhân không phải là để được biết đến, mà là để phục vụ theo tinh thần của Tin Mừng.
2. BỈ NHÂN SỢ NGƯỜI TA ĐƯA HÌNH LÊN MẠNG ĐỂ BÁN THUỐC BẮC
Có thể nhiều người sẽ bật cười khi nghe lý do này, nhưng thực tế đã có không ít trường hợp hình ảnh của các linh mục, tu sĩ bị sử dụng trái phép trên mạng. Chỉ cần một tấm hình bị lấy đi mà không có sự kiểm soát, nó có thể xuất hiện trên bất cứ trang web nào, với những mục đích mà bỉ nhân không thể lường trước.
Đã có những trường hợp hình ảnh các linh mục bị ghép vào những quảng cáo bán hàng, từ thuốc trị bệnh đến các sản phẩm phong thủy, mê tín. Điều này không chỉ gây hiểu lầm, mà còn làm mất đi sự nghiêm trang và phẩm giá của một linh mục. Bỉ nhân không muốn một ngày nào đó, chính hình ảnh của mình lại trở thành công cụ cho những điều không đúng đắn.
Hơn nữa, thời đại công nghệ số khiến cho việc chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh trở nên quá dễ dàng. Một bức ảnh có thể bị đặt vào những ngữ cảnh sai lệch, làm phát sinh những hiểu lầm không đáng có. Vì vậy, cách tốt nhất là không đưa hình ảnh lên ngay từ đầu.
3. BỈ NHÂN SỢ NGƯỜI TA LÀM FACEBOOK GIẢ ĐỂ XIN TIỀN, TRONG KHI BỈ NHÂN KHÔNG BAO GIỜ XIN TIỀN
Một trong những lý do lớn nhất khiến bỉ nhân không muốn đưa hình ảnh lên mạng là để tránh bị lợi dụng. Trong những năm qua, không ít trường hợp kẻ xấu đã giả danh linh mục, thậm chí tạo tài khoản Facebook giả mạo để đi xin tiền nhân danh các hoạt động từ thiện.
Bỉ nhân muốn khẳng định một điều rõ ràng: bỉ nhân không bao giờ xin tiền trên mạng! Linh mục sống đời sống khó nghèo, nhưng không lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi. Nếu ai đó thấy một tài khoản nào đó sử dụng tên hoặc hình ảnh của bỉ nhân để kêu gọi đóng góp tài chính, thì xin hãy cẩn trọng – đó không phải là bỉ nhân.
Đã có rất nhiều người bị lừa vì tin vào những tài khoản giả danh linh mục để xin tiền. Một khi hình ảnh được đưa lên mạng, bỉ nhân không thể kiểm soát được ai đang sử dụng nó và sử dụng với mục đích gì. Vì vậy, để bảo vệ chính mình và để tránh những hiểu lầm đáng tiếc, bỉ nhân chọn cách không đưa hình ảnh lên ngay từ đầu.
4. AI NGHĨ BỈ NHÂN LÀ LINH MỤC GIẢ THÌ TÙY! TIẾP XÚC RỒI SẼ BIẾT
Trong một thế giới đầy rẫy sự nghi ngờ và giả dối, có những người đặt câu hỏi: "Nếu không có hình ảnh thì làm sao biết bỉ nhân là linh mục thật hay giả?" Câu trả lời rất đơn giản: muốn biết thật hay giả, hãy tiếp xúc và cảm nhận!
Linh mục giả thường có dấu hiệu rất dễ nhận ra: họ hay vòi vĩnh, hay xin tiền, hay tạo ra những câu chuyện thương tâm để kêu gọi sự giúp đỡ. Còn một linh mục thật, người sống đúng ơn gọi của mình, thì không làm những điều như vậy.
Một bức ảnh trên mạng không thể chứng minh điều gì cả. Có biết bao nhiêu người ngoài đời trông rất nghiêm trang, nhưng thực chất không phải vậy? Và ngược lại, có biết bao nhiêu người sống âm thầm, giản dị, nhưng lại là những linh mục đầy lòng yêu thương và chân thành?
Nếu ai đó nghi ngờ, bỉ nhân không có ý tranh cãi. Đức tin không đến từ một bức ảnh, mà từ chính sự cảm nhận trong tâm hồn. Một linh mục thật hay giả, không cần phải dựa vào hình ảnh, mà hãy nhìn vào lời nói, hành động và cách sống của người đó.
Trong thời đại mà hình ảnh cá nhân bị sử dụng tràn lan, bỉ nhân chọn cách giữ mình thinh lặng trước sóng gió mạng xã hội, không để bản thân trở thành một công cụ của những kẻ xấu, cũng không để hình ảnh cá nhân làm lu mờ đi sứ mạng thiêng liêng.
Là một linh mục, bỉ nhân chỉ mong muốn sống đúng với ơn gọi của mình: âm thầm phục vụ, tận tụy dấn thân, đem ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người bằng chính đời sống và hành động của mình, chứ không bằng những tấm ảnh đăng trên mạng.
Ai hiểu thì sẽ trân trọng. Ai không hiểu thì cũng không sao. Chỉ cần bỉ nhân sống đúng với lý tưởng mà Thiên Chúa đã gọi mời, thế là đủ!
Lm. Anmai, CSsR
COMMENTS