Tu xá Đa Minh Thất Khê | Những lữ khách của niềm hy vọng
Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh Ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.(Tv 83,6)
Tu xá Đa Minh Thất Khê | Những lữ khách của niềm hy vọng
Niềm vui của những ngày Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 còn đọng lại trong hồn dân Việt, thì chị em trong Tu xá Đa Minh Thất Khê đã nhanh chân lên đường mang theo tâm tình của những người lữ khách. Chị em chân bước nhanh, với niềm hy vọng đón nhận được thật nhiều ân sủng của Năm Thánh 2025, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức khai mạc vào đêm Giáng Sinh 25 tháng 12 năm 2024 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Trên đường hành hương, đoàn ghé thăm một số gia đình chị em.
Vào lúc 4g00 sáng ngày 18 tháng 2 năm 2025, chuyến xe từ từ chuyển bánh đưa chị em đến địa điểm đầu tiên của cuộc hành trình. Trong tiết trời se lạnh, cùng những hạt mưa xuân lất phất bay, cũng không thể làm nhạt nhòa đi niềm vui, sự háo hức lộ rõ trên gương mặt của từng của chị em.
Đúng 9g00 sáng, chị em đã đến nhà thờ giáo xứ Bằng Sở, là Trung tâm Hành hương Đền Thánh Phêrô Lê Tùy. Đây là một trong bảy điểm hành hương Năm Thánh của TGP Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là quê hương của chị Phạm Tính – “Bé út” trong Cộng đoàn. Sau khi thăm gia đình chị Phạm Tính, chị em cùng quy tụ trong không gian ấm cúng của ngôi thánh đường, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và tham dự Thánh lễ hành hương năm thánh, được tổ chức vào mỗi thứ ba hàng tuần. Chị em không quên gửi gắm những ước nguyện đầu năm của bản thân, gia đình và cộng đoàn, qua lời chuyển cầu của Thánh Phêrô Lê Tùy.
Tiếp tục hành trình, đoàn đến thăm gia đình chị Trần Liên (Nam Định) và chị Huyền Trang (Ninh Bình). Qua một đêm nghỉ ngơi tại gia đình chị Huyền Trang, chị em đi đến Nhà thờ Đá Phát Diệm, cũng là nhà thờ Chính Tòa - một điểm du lịch nổi tiếng về kiến trúc Công giáo của Giáo Hội Việt Nam. Nhìn ngắm công trình thế kỷ, chỉ với những nguyên liệu thô sơ là Đá và Gỗ, nhưng với bàn tay tài hoa của bà con giáo dân thời ấy, đã làm nên một nơi thật xứng đáng để tôn vinh và thờ phượng Chúa, hội nhập đạo Công giáo một cách khéo léo với những nét đặc sắc của nền văn hóa kiến trúc dân tộc. Chị em dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những người đã góp công, góp của để làm nên và duy trì ngôi thánh đường nguy nga hùng vĩ này cho đến ngày hôm nay.
Dù còn nhiều lưu luyến, nhưng chị em lại tiếp tục cuộc hành trình đến với Giáo phận Bắc Ninh, là quê hương của chị Nguyễn Huệ và của một số dì trong Hội Dòng. Dù trời lại tiếp tục mưa, nhưng bước chân của chị em vẫn thoăn thoắt trên từng nẻo đường dẫn đến gia đình dì Thu Hằng (CĐ Bó Tờ), dì Vũ Hương (CĐ Cửa Nam) và dì Nguyễn Nguyệt (CĐ Gia Pá).
Niềm vui của sự gặp gỡ thể hiện trên từng gương mặt của các ông bà cố, những câu chuyện râm ran cùng lời kinh nguyện cầu Bình An cho gia đình, như làm bừng sáng lên khung trời ảm đạm của những ngày đông dài ẩm ướt.
Chuyến hành trình kết thúc vào lúc 21g00 đêm, tuy đã thấm mệt vì chặng đường kéo dài qua 4 Giáo Phận trong 2 ngày qua, nhưng dường như tinh thần chị em vui tươi và thêm hăng hái để chuẩn bị bước vào hành trình mới, hành trình sứ vụ năm 2025.
Ước mong sao chúng ta mãi là những người Lữ Khách của niềm Hy Vọng – Hy vọng không làm Thất Vọng, dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ vai trò và trách nhiệm nào.
Hẹn ngày tái ngộ nhé!
Tu xá Đa Minh Thất Khê
Giáo xứ Thất Khê - GP Lạng Sơn-Cao Bằng
COMMENTS