Suy niệm Chúa nhật thứ VI Thường Niên, năm C
Suy niệm Chúa nhật thứ VI Thường Niên, năm C
Ngày 16 tháng 2, 2025
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Suy niêm
Sách tiên tri Gr 17:5-8
Khốn cho kẻ tin cậy ở người đời, vào của cải thế gian. Họ như cây cỏ mọc trong hoang địa.
Phúc cho kẻ trông cậy vào Chúa: Họ như cây cối mọc bên bờ suối trong mát.
Cr 12:1, 16-20
Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em sẽ ra vô ích. Nhưng Đức Kitô quả đã phục sinh. Ngài là hoa quả đầu mùa của những kẻ đã an giấc.
Phúc âm: Lc 6:17 20-26
Khi Chúa Giêsu đến, dân chúng từ Jerusalem, Sidon, từ các miền duyên hải và xung quanh kéo đến để nghe Chúa giảng. Ngài nhìn các môn đệ mà phán:
- Phúc cho các con là những người nghèo khó
- Phúc cho các con là những kẻ hiền lành
- Phúc cho các con là những kẻ có lòng thương xót
- Phúc cho chúng con là những kẻ ăn ở thuận hòa
- Phúc cho chúng con có lòng trong sạch
- Phúc cho chúng con là những kẻ bị bách hại.
Toàn những thứ mà loài người chê cười, trốn tránh, cho là thua thiệt, thì Chúa lại chúc phúc.
Chính Chúa Giêsu là Con một Đức Chúa Cha, Ngài đã tự từ bỏ thân phận ngang hàng với Thiên Chúa, đã tự hủy mình ra như không, đã sống thân phận con người như chúng ta, đã không có hòn đá gối đầu, đã chịu đói chịu khát, chịu bắt bớ, chịu đánh đòn, vác thập giá lên đồi Calvario, chịu đóng đinh, chịu chết trần chuồng trước mặt thiên hạ....
Bởi thế, Ngài đã được phục sinh, được trao cho vương quyền vĩnh cửu.
Đấy là con đường từ bỏ. Con đường cứu rỗi. Con đường đưa đến cuộc sống vĩnh cửu và bình an.
Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá của mình mà theo Ta.
Tự vấn
1. Chúng ta còn muốn giãy giụa, còn muốn tìm con đường nào khác nữa không?
2. Bệnh tật là một điều không ai muốn một chút nào.
Mất trí nhớ, dù một phần, cũng khổ! Tai không nghe được cũng khổ! Mắt không trông thấy cũng khổ! Chân không đi vững cũng khổ! Ung thư, đau ruột, đau gan, đau bao tử, đau tim, đau thận, người cha thấy vợ đau, con ốm, mà mình đành bất lực, trong khi chính mình phải chạy ăn từng bữa....Ai mắc một thứ nào trong những thứ đó, đều rất đau, rất khổ. Chỉ có các Thánh, như Thánh Phanxico Assisi, Thánh Đa Minh Aquinô, Thánh Antôn Pađua.... mới có thể an vui với những cơn đau đớn của thân xác. Tôi có thể bắt chước các Ngài một chút nào được không?
3. Tôi đang có thái độ nào trước một cơn bệnh hiện nay mà bác sĩ chỉ cho hy vọng có 50 phần trăm thôi?
Truyện thánh Phanxicô
Từ khi lập dòng, một điều ngài ghét nhất, là chuyện nói xấu nhau. Một lần ngài nghe lao xao trong anh em có kẻ nói xấu một anh em khác. Ngài liền sai thày trợ tá đi điều tra. Khi biết ai là người đã đi nói xấu anh em, ngài ra lệnh đuổi thẳng cái thứ chỉ làm lũng đoạn, làm mất bình an trong anh em.
Hơi khắt khe quá. Nhưng cũng phải thế thôi, mới duy trì được bình an trong cộng đoàn anh em.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS