Suy niệm Chúa nhật thứ IV Thường niên - Năm C
Suy niệm Chúa nhật thứ IV Thường niên - Năm C
Ngày 9 tháng 2, 2025
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Suy Niệm
Sách Tiên Tri Is 6: 1-2a, 3-8
Trong một thị kiến, Tiên tri Isaia xem thấy Chúa trong vinh quang. Ngài khiếp sợ thấy mình tội lỗi. Thiên Thần gắp cục than lửa chạm vào miệng ông và nói: Tội lỗi ông đã được tẩy sạch. Thiên Chúa phán: Ta sẽ sai ai đây?
Tiên tri thưa: Lạy Chúa, con đây, Ngài cứ sai con.
Thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto Phaolô làm chứng: Chúa đã hiện ra với ông Phêrô, rồi với 11 Tông đồ, sau đó lại hiện ra với hơn 500 người. Sau cùng Ngài đã hiện ra với chính tôi.
Phúc Âm: Lk 5:1-11
Chúa Giêsu xuống thuyền của Phêrô, giảng cho dân chúng xong, Ngài bảo các ông ra chỗ nước sâu mà thả lưới.
Phêrô thưa: Chúng con đã vất vả suốt đêm mà không được gì. Nhưng vâng lời Thày, chúng con sẽ thả lưới .
Các ông vô cùng ngỡ ngàng và sợ hãi, vì các ông bắt được 2 thuyền đầy cá lớn.
Chúa nói: Các con đừng sợ. Từ nay các con sẽ nên những kẻ “đánh cá người” nghĩa là các con sẽ nên những kẻ chinh phục người ta. Các ông bỏ lưới mà theo Ngài.
Không thiếu gì những lúc chúng ta cũng mệt nhọc chán nản: Chúng ta cũng chạy vạy hết cách: Nào là công việc làm ăn thất bại, nào là bệnh tật chạy chữa khắp nơi, con cái đứa thì gia đình đổ vỡ, đứa thì bông lông không thiết tha công việc làm ăn, chồng thì rượu chè be bét.... Chúa ôi, con sao khổ thế này?
Tự vấn
1. Có cơn bệnh nào đã làm cho tôi phải thất vọng đến buông suôi chưa?
2. Có khi nào tôi đã cảm nhận là Chúa đã cứu tôi rõ ràng chưa?
3. Nếu bây giờ, một cơn thử thách đến, liệu tôi có đủ đức tin và lòng trông cậy không?
Câu Truyện Cải Tổ Của Dòng Thánh Phanxicô khó khăn
Hồi Thánh Phanxicô còn sống, một lần có Công Nghị, tức Đại Hội của toàn dòng. Nhiều vị Phục vụ trưởng của dòng, muốn mở rộng Hiến pháp của dòng, cho anh em Tu sĩ có cuộc sống dễ chịu thoải mái hơn.
Nhưng Thánh lập dòng cương quyết giữ đức khó nghèo tối đa. Anh em phải thật khó nghèo. Phải sống bằng của ăn xin mỗi ngày. Không ai giữ bất cứ của gì riêng. Nhà Dòng cũng không giữ bất cứ thứ gì làm của riêng.
Chính nhờ tinh thần tuyệt đối khó nghèo đó, mà nhiều nhà quý tộc, nhiều nhà trí thức xin nhập Dòng, biến Dòng anh em hèn mọn trở nên một cộng đoàn lớn vào bậc nhất trong Giáo Hội Công giáo, có nhiều Thánh nổi danh trong thời trung: Như ngoài Thánh Phaxicô Asicisi- đấng sáng lập Dòng, còn có Thánh Phanxico Padua, Thánh Bonaventura (bạn đồng hành với thánh Thoma Aquino dòng Đa Minh, Thánh nữ Clara, sáng lập dòng Nữ Phanxicô).
Thật lạ lùng vô cùng.
Thật Thiên Chúa là Đấng Thánh. Đấng chí Thánh. Đấng ngàn trùng chí Thánh.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS