Sống cho tha nhân (Mc, 6, 53-56) | Lm Thái Nguyên
Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai - Tuần 5 Thường Niên
Sống cho tha nhân (Mc, 6, 53-56)
Lm Thái Nguyên
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta một cách khái quát về những hoạt động của Đức Giêsu. Ngài làm việc không biết mệt mỏi, đi đến đâu là thi ân giáng phúc tới đó. Đối tượng mà Đức Giêsu nhắm đến để phục vụ chính là những người nghèo. Vì họ mà Ngài chấp nhận quên ăn, quên ngủ, sẵn sàng bị quấy rầy, bởi Ngài thấy được những vấn đề cấp thiết mà họ đang mong đợi.
Bài Tin Mừng tuy ngắn, nhưng đã phản ảnh cách rõ nét sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Giêsu trong việc rao giảng và chữa lành, đồng thời nói lên sự mong mỏi của những người bệnh tật đau khổ muốn được gặp Chúa, muốn được chạm đến Ngài để được cứu chữa. Điều này khiến ta nhớ lại cái chạm của người phụ nữ bị băng huyết (x. Mc 5,28). Không phải chỉ là chạm bằng tay, mà bằng cả lòng tin. Cái chạm đã làm cho cả thân xác và tâm hồn của một người được thay đổi.
Vị thánh nổi bật nhất của lòng thương xót Chúa là Mẹ Têrêxa Calcutta. Mẹ nổi tiếng trên khắp thế giới không phải vì mẹ là một người tài ba lỗi lạc, cũng không phải là một nhân vật tầm cỡ trên phương diện chính trị, xã hội hay kinh tế. Tuy nhiên, mẹ đã có thể làm đảo lộn thế giới chỉ vì tình yêu sâu thẳm mà mẹ dành cho người nghèo khổ, bệnh tật, mồ côi, và những ai đang hấp hối trong cảnh cô đơn khốn cùng.
Mẹ đi đến và ở những khu ổ chuột, đến với những mảnh đời bị gạt ra ngoài xã hội và đang sống vất vưỡng. Mẹ thực sự đã nhận ra Đức Giêsu nơi họ. Với năng lực của Chúa ban cho, mẹ đã chạm đến nỗi đau thể xác và tâm hồn của họ bằng một tình yêu vượt bực, nhờ vậy mà biết người được chữa lành và tìm được sức sống mới.
Chúng ta vẫn chạm đến Lời Chúa và Mình Chúa, không biết những cái chạm thường xuyên này có thay đổi gì được đời sống chúng ta không, hay vẫn là con người cũ, chứng nào tật đó; vẫn là những suy nghĩ và cái nhìn cứng đọng về anh chị em mình; vẫn chưa mở rộng được trái tim để đón nhận nhau, để sống cho nhau, để đem lại bình an và tốt lành cho nhau, nhất là cứu giúp những ai khốn khổ nghèo hèn.
Ước chi việc chạm đến Chúa, rước lấy Chúa, gia tăng mạnh mẽ trong chúng ta đức tin và lòng mến, để ta trở nên sự hiện diện của Chúa, có khả năng chạm đến nỗi đau của người khác bằng tình yêu chữa lành. Và cũng như Mẹ Têrêxa, chúng ta nhìn thấy bóng dáng Chúa Giêsu nơi những người nghèo hèn khốn khó hôm nay để dám xả thân cho họ.
Lm. Thái Nguyên
COMMENTS