Rồi mọi chuyện sẽ đi qua. Rồi chúng ta cũng sẽ đi qua.

SHARE:

Rồi mọi chuyện sẽ đi qua. Rồi chúng ta cũng sẽ đi qua.

Rồi mọi chuyện sẽ đi qua. Rồi chúng ta cũng sẽ đi qua. 
Vô Thường (Bs Nguyễn Bảo Trung)

Trong bệnh viện, Trung nghe kể suốt mấy câu chuyện như vầy nè. 

- Có 1 người đang khoẻ mạnh, vui tươi ... tự nhiên "đột quị" ở tuổi 39. 
- Có 1 người đang hừng hực trên con đường tranh đấu lên chức giám đốc một công ty lớn ... tự nhiên đau thượng vị, tự nhiên mệt mỏi kéo dài, lúc đầu nghĩ do viêm dạ dày, do stress ... rồi tới lúc đau quá chịu không nổi, đi nội soi mới biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối đã xâm lấn thành bụng, di căn hạch ở tuổi 47. 
- Có 1 người đang cố thu góp, mua hàng chục căn nhà, có trong tay cỡ vài trăm tỉ, đang đi bộ thong dong trên vỉa hè thì bị một chiếc xe hơi do người mới tập lái điều khiển lao đến tông trực diện, chấn thương sọ não, hôn mê. Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tiên lượng tử vong cao. Tự nhiên thấy vài trăm tỉ hư không làm sao ấy! Vậy mà cả đời chúng ta lao đao đi tìm. 
- Có một người tài phiệt, 80 tuổi nhưng khi viết di chúc lại bần thần, cho con nhưng hai đứa con chưa bao giờ hiền hoà hiếu thuận, cho cháu thì không đành lòng, cho người dưng, chời ơi, nghĩ đến thế thôi cũng tan nát, cả đời mình làm lụng vất vả, ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp. Đùng một cái ổng chết. Con cháu kiện tụng đem nhau ra toà, nồi da xáo thịt vì tài sản. 

Vậy đó .... 
Chẳng phải là đôi khi chúng ta nên dừng lại, nghỉ ngơi vài ngày, để ngồi xuống nhìn lại chặng đường đã qua, những gì nên giữ, những gì nên buông ... Và chuẩn bị đèn với dầu như truyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể về 10 cô gái đợi chú rể đến, cô nào chuẩn bị sẵn thì được đón đi, cô nào chưa chuẩn bị thì chới với, mãi chìm trong cô đơn .... 

Có những thứ chúng ta phải chấp nhận 
SẼ TỚI KHÔNG SỚM THÌ MUỘN, KHÔNG CẤP THIẾT THÌ CŨNG TỪ TỪ 
trong cuộc đời mình như tuổi già, bệnh tật, tử vong .... 

Bạn biết không có một trường học cực kỳ hiếm những người có thể tốt nghiệp đó là trường đời. Có một môn học cực kỳ hiếm những người hiểu thấu đó là lòng người. 

Và đôi khi, điểm số môn nào càng cao thì tổn thương vì môn đó càng nhiều, nhưng có sự khác biệt giữa hai người cùng điểm cao là người sinh ra lòng thù hận, người sinh ra lòng bao dung.

Có một câu nói: Chiến thắng trăm người không bằng chiến thắng chính mình! Hồi xưa Trung thấy hay lắm, nhưng giờ thấy, chúng ta đâu cần chiến đấu để chiến thắng chính mình đâu, chúng ta chỉ cần biết hiểu giới hạn và thương chính mình thôi. 

Như mấy trăm năm nay có ai tiêu diệt được virus HIV, virus gây viêm gan B, C hay hàng trăm triệu chủng loại vi trùng khác đâu .... Chúng ta chỉ có thể nâng sức đề kháng của mình lên, tạo hệ miễn dịch mạnh mẽ để chống chọi .... và sống cùng với tất cả. 

Rồi mọi chuyện sẽ đi qua. Rồi chúng ta cũng sẽ đi qua.

Cậy trông và phó thác vào Đấng Tạo Hoá không phải để Đấng Tạo Hoá thay đổi hoàn cảnh của chúng ta, mà là xin thêm sức mạnh để tự mình biết ơn, biết thương, biết xin lỗi chính mình và sau cùng là thay đổi chính mình, chấp nhận nhiều hơn, buông bỏ nhiều hơn .... 

#NguyễnBảoTrung #VôThường Nguyễn Bảo Trung

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1695,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,965,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,771,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1260,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1414,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5433,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1018,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,195,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,597,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1168,Thời Sự,481,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2621,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,772,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Rồi mọi chuyện sẽ đi qua. Rồi chúng ta cũng sẽ đi qua.
Rồi mọi chuyện sẽ đi qua. Rồi chúng ta cũng sẽ đi qua.
Rồi mọi chuyện sẽ đi qua. Rồi chúng ta cũng sẽ đi qua.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPmbvqzKoEHZVEzmVTh3clWgYrFycSsMsxqR95UMOMT6wHaD2lthbX_QVPhnJCXQ0c1tcHW9Li96qlLi9R1gMQxm3REPfKSN3b5SzVY92b1UFy8aiq644aLYJUaUU6jrnrA44HJDLkCnSc3p_hcs-wR5elHbNkNMoRvQYBX_yRabyK1dNWmTHAaYPj0NY/w595-h790/476484831_927022836276529_2797787179406352600_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPmbvqzKoEHZVEzmVTh3clWgYrFycSsMsxqR95UMOMT6wHaD2lthbX_QVPhnJCXQ0c1tcHW9Li96qlLi9R1gMQxm3REPfKSN3b5SzVY92b1UFy8aiq644aLYJUaUU6jrnrA44HJDLkCnSc3p_hcs-wR5elHbNkNMoRvQYBX_yRabyK1dNWmTHAaYPj0NY/s72-w595-c-h790/476484831_927022836276529_2797787179406352600_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/02/roi-moi-chuyen-se-i-qua-roi-chung-ta.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/02/roi-moi-chuyen-se-i-qua-roi-chung-ta.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content