Review phim Conclave (Mật nghị Hồng y)
Review phim Conclave (Mật nghị Hồng y)
Fb Mục vụ Giới trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Ministry
Conclave hiện đang được dự đoán sẽ gặt hái vài giải Oscar sắp tới. Vậy bộ phim này có gì hay?
Nội dung chính của bộ phim tường thuật lại quá trình bầu chọn tân Giáo hoàng cho Giáo hội Công giáo, một hội nghị có tên là Conclave, hay Mật Nghị Hồng y trong tiếng Việt.
Có thể đúc kết mật nghị được tái dựng trong bộ phim này bằng một câu: Diễn biến rất “con người”, nhưng kết quả lại rất “Thiên Chúa”.
Đại ý nội dung (Spoil nhẹ)
Phim mở màn với cảnh Giáo hoàng đương nhiệm đột ngột tạ thế. Nhân vật chính của bộ phim, Hồng y Niên trưởng Thomas Lawrence xuất hiện, đứng trước di thể của cố Giáo hoàng, vừa hoang mang, vừa đau buồn. Ông rơi nước mắt. Chi tiết này có lẽ để khán giả nhận biết mối quan hệ khăng khít giữa ông với cố Giáo hoàng, đồng thời báo trước vai trò quan trọng của hồng y này trong những diễn biến sắp tới.
Hồng y đoàn trên toàn thế giới nhanh chóng được triệu tập về Vatican để bầu chọn Giáo hoàng mới. Tuy phim không nêu rõ, nhưng có khoảng 140 vị, đủ sắc tộc, quan điểm.
Vào phút chót, xuất hiện một nhân vật bất ngờ là hồng y Vincent Benitez đến từ Trung Đông, người được cố Giáo hoàng tấn phong trong bí mật ít lâu trước khi qua đời. Vị hồng y này xuất hiện một cách mệt mỏi, uể oải, có lẽ do phải quá cảnh nhiều chặng mới tới được Vatican.
Quy tắc bầu chọn rất đơn giản: Bất kỳ hồng y nào nhận được quá bán số phiếu sẽ trở thành tân giáo hoàng.
Và cũng rất nhanh chóng, hồng y đoàn hình thành các khuynh hướng ủng hộ khác nhau. Tới đây nổi lên một số nhân vật chính trong cuộc đua giành ngai vị quyền lực nhất hành tinh. Mỗi hồng y đại diện cho một khuynh hướng. Và mỗi hồng y này cũng đều có “vấn đề” khiến họ “không phù hợp” với chức vị Giáo hoàng.
+ Hồng y Mỹ Bellini, một người theo đường lối cấp tiến của cố giáo hoàng. Bellini rất “máu lửa” trong cuộc đua vận động tranh cử, liên tục thúc giục “phe cánh” vận động phiếu bầu cho mình. Ông thậm chí còn tuyên bố cuộc bầu cử này là một “cuộc chiến”.
+ Hồng y Canada Tremblay, rất giàu có. Nhưng chính sự giàu có của vị này lại là vấn đề khi bị tình nghi dùng tiền để mua phiếu bầu cho bản thân.
+ Hồng y da màu Adeyemi đến từ châu Phi. Ứng cử viên bức phá trong các vòng bỏ phiếu đầu tiên. Dường như hồng y đoàn cho rằng Giáo hoàng kế tiếp nên là một người da màu. Adeyemi chỉ còn cách chiến thắng một vòng bỏ phiếu cuối cùng thì một vấn đề hệ trọng trong quá khứ bị phanh phui, khiến ông phải từ bỏ cuộc đua.
+ Hồng y Ý Tedesco, một người theo chủ nghĩ bảo thủ và tôn vinh các giá trị xưa cũ, kể cả các cuộc thánh chiến. Ông cũng chủ trương đã đến lúc ngai vị Giáo hoàng nên quay trở về với người Ý.
Điều phối Mật nghị là Hồng y niên trưởng Lawrence. Ông liên tục khám phá ra những âm mưu và rắc rối của các ứng viên giáo hoàng, và kịp thời ngăn chặn việc họ được bầu chọn. Phần lớn diễn biến bộ phim là quá trình điều tra của vị hồng y này.
Bộ phim hay ở chỗ nào?
Tài năng diễn xuất của các diễn viên; Kịch bản dẫn dắt khéo léo; Và các cảnh quay tuyệt đẹp khi lồng ghép kiến trúc La Mã là những cái hay về mặt “nghe-nhìn” của bộ phim.
Về mặt nội dung, có lẽ tính ẩn dụ làm nên giá trị của phim này. Dường như 4 hồng y ứng viên cho ngai vị giáo hoàng đều tượng trưng cho một thực tại nào đó của loài người.
- Hồng y Bellini, người không ngừng vận động phiếu bầu cho mình, luôn nói rằng ông muốn làm giáo hoàng để bảo vệ giáo hội khỏi các trào lưu nguy hiểm. Nhưng thực chất, ông khao khát quyền lực và địa vị.
- Hồng y Tremblay, người luôn tỏ ra đạo mạo, gần gũi, và thánh thiện. Nhưng thực chất, ông là nô lệ của tiền bạc, và dùng tiền để thao túng hồng y đoàn với ý định “mua” luôn cả chức Giáo hoàng.
- Hồng y da màu Adeyemi là câu chuyện về tội lỗi sâu kín trong tâm hồn và trong quá khứ của con người.
- Hồng y Tedesco thể hiện một khuynh hướng bạo lực và “Công giáo trên hết”. Trong khi diễn ra Mật nghị, một nhóm hồi giáo cực đoan đã đánh bom tòa thánh Vatican nhằm phá hoại. Tedesco lớn tiếng kêu gọi thánh chiến, quét sạch bè lũ Hồi giáo khỏi mặt đất.
Cả 4 đều ham muốn ngôi vị Giáo hoàng, và cả 4 đều thất bại.
Ngay cả hồng y niên trưởng Lawrence, người điều phối Mật nghị, là nhân vật xâu chuẩn các biến của phim, cũng liên tục trải qua đấu tranh tâm lý khi đứng trước câu hỏi: Tôi phải làm gì? Một mặt ông không muốn đào bới quá khứ hay tra xét các âm mưa của những ứng viên, vì ông không muốn mình là “witch-hunter” (thợ săn phù thủy), nhưng mặt khác ông không thể làm ngơ khi biết rõ ứng viên này không thể làm Giáo hoàng.
Người được chọn cũng có vấn đề
Người được chọn cuối cùng là một sự ngạc nhiên cho toàn hồng y đoàn, và toàn thế giới. Một ứng viên nhỏ bé và có phần “hèn mọn” khi so sánh với danh tiếng của 4 ứng viên hàng đầu.
Rõ ràng, bộ phim có ý nói lựa chọn của Thiên Chúa luôn khác với tầm nhìn của con người. Ý tưởng này cũng rất nổi bật trong Thánh kinh, khi hầu hết những người Chúa chọn đều thấp cổ bé họng.
Và ngay cả người được chọn cũng có “vấn đề” mà theo suy nghĩ thông thường của chúng ta sẽ không phù hợp làm Giáo hoàng.
Nhưng “vấn đề” của người được chọn không phát xuất từ con người: như tiền bạc, địa vị, tội lỗi, hay bạo lực, mà là một sự cố tự nhiên: “Con là chính con do Chúa tạo thành” như lời thoại của nhân vật này cuối phim.
Vậy “vấn đề” của vị này là gì? Các bạn có thể xem phim để có đánh giá.
COMMENTS