Đời này bớt tin người lại đi… Chỉ tin Chúa mà thôi!
Đời này bớt tin người lại đi… Chỉ tin Chúa mà thôi!
Lm. Anmai, CSsR
Cuộc sống này vốn dĩ không đơn giản như ta nghĩ, và con người không phải ai cũng như họ thể hiện. Đừng vội tin vào những lời nói hoa mỹ, vì miệng lưỡi con người có thể đầy mật ngọt, nhưng lòng dạ lại đầy những toan tính khó lường.
Đừng cho rằng ai đó tỏ ra nhiệt tình với bạn là họ thật tâm, vì nhiều khi sự nhiệt tình chỉ là chiếc mặt nạ khéo léo để che giấu mục đích riêng.
Đừng nghĩ rằng những người sôi nổi, cười nói rôm rả là những người hòa đồng, vì có khi họ chỉ đang diễn một vở kịch để thu hút sự chú ý.
Cũng đừng nhầm lẫn giữa một người biết cách cư xử với một người tử tế, vì có những người hiểu chuyện nhưng không bao giờ sống thật lòng.
Người đời dễ đổi thay, tình nghĩa cũng mong manh như gió thoảng. Hôm nay họ còn đối tốt với bạn, ngày mai có thể đã xem bạn chẳng là gì cả. Bạn có thể giúp họ lúc khó khăn, nhưng khi bạn sa cơ, họ chưa chắc đã ở lại. Đôi khi, bạn sống hết lòng nhưng thứ bạn nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và phản bội. Bạn có thể ăn hết lòng một bát cháo, nhưng nếu sống hết lòng với ai đó, có khi đến cả chiếc nịt cũng chẳng còn.
Vậy nên, hãy tỉnh táo mà sống. Đừng vì quá tin người mà tự làm khổ mình. Đừng vì ai đó mà đánh mất bản thân, và cũng đừng để lòng tốt của mình trở thành thứ để người khác lợi dụng. Không phải ai cũng xứng đáng để bạn đặt trọn niềm tin. Con người có thể đổi thay, nhưng Chúa thì không bao giờ thay đổi.
Chỉ có Chúa là Đấng duy nhất đáng để ta tin cậy. Ngài không giả dối, không phản bội, không bao giờ bỏ rơi những ai thật lòng tìm kiếm Ngài. Khi con người làm ta tổn thương, hãy tìm về với Chúa. Khi thế gian quay lưng, hãy ngước mắt lên Ngài. Khi lòng người gian trá, hãy đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, vì chỉ có Ngài là thành tín đời đời.
Hãy sống giữa cuộc đời này với một trái tim mạnh mẽ và một niềm tin không lay chuyển. Đừng mong chờ sự hồi đáp từ người khác, chỉ cần bạn biết rằng mình đã sống đúng, đã làm những gì nên làm, thế là đủ. Hãy sống tốt nhưng đừng để bị lợi dụng. Hãy yêu thương nhưng cũng hãy biết bảo vệ chính mình. Quan trọng nhất, hãy để Chúa dẫn đường, vì chỉ có Ngài mới là nơi nương tựa vững chắc nhất trong cuộc đời này.
Lm. Anmai, CSsR
COMMENTS