Hương thơm hoa Thiết Mộc Lan
Hương thơm hoa Thiết Mộc Lan
Elizabeth Đặng Oanh
Thiết mộc lan hay còn gọi là cây phát tài, người ta vẫn thường quan niệm loại cây này mang lại sự may mắn, vì vậy cây thiết mộc lan rất được ưa chuộng, nhưng để cây ra hoa thì quả là một quá trình dài. Không những thế cây thiết mộc lan là loại cây rất dễ sống, lá của cây còn được dùng trong việc cắm hoa nữa.
Đối với bản thân, chưa bao giờ nó được nhìn thấy hoa thiết mộc lan cả, từ khi nhận sứ vụ về đây đã gần 3 năm rồi, bây giờ nó mới được nhìn ngắm hoa thiết mộc lan. Một điều lạ hơn nữa, hoa thiết mộc lan chỉ nở vào chiều tối. Còn ban ngày giống như nó đang ngủ. Khi hoa thiết mộc lan nở, hương thơm thoang thoảng khiến lòng người có cảm giác dễ chịu.
Cộng đoàn K’Nai có hàng cây thiết mộc lan dọc đường vào cổng, màu lá xanh nhìn thật mát mắt. Khi nó có hoa, thì ai đến đây đọc kinh cũng đều cảm thấy dễ chịu, muốn được tận hưởng mùi hương thơm với làn gió mát, xua tan đi những mệt mỏi sau một ngày mệt nhọc của cuộc sống. Mọi người đều nói, nhà các Dì năm nay may mắn, vì không phải cây thiết mộc lan nhà ai cũng nở hoa hàng loạt như vậy, kể cả cây nhỏ xíu. Không chỉ có mùi hương nhè nhẹ, chúng con khi đến nhà các Dì đều cảm nhận được sự dễ mến, tận tình và vui vẻ.
Khi nghĩ đến những lời nói của người dân nó cảm thấy vui trong lòng, vì chính đời sống của chị em trong cộng đoàn, là những người sống đời thánh hiến, đã lan toả được niềm vui đến cho mọi người. Họ cảm thấy vui khi được đến cộng đoàn các dì, vì sự chân thành của các dì dành cho họ. Quả thật, những điều này không phải do công sức của chị em, nhưng là bởi ơn Chúa, cộng thêm sự từ bỏ mình, để dấn thân phục vụ vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến Hội dòng.
Là con cái, ai cũng mong muốn đem lại niềm vui cho cha mẹ. Chị em nơi đây luôn ý thức được rằng, sự dấn thân, sự nhiệt thành đem lại niềm vui cho người khác, quan trọng hơn cả là giúp họ nhận biết khuôn mặt của Thiên Chúa, một người Cha đầy lòng xót thương và luôn yêu thương họ, điều này làm Chúa vui lòng hơn cả.
Nhìn ngắm hàng cây thiết mộc lan hay là cây phát tài, lòng nó cảm thấy một niềm vui, nó thầm cám ơn Chúa, vì chính Chúa đã thực hiện những điều kỳ diệu qua chị em nơi đây. Hơn nữa, nó cũng cảm nhận được sự quan tâm của dì Bề trên cộng đoàn đối với chị em, sự đoàn kết chính là sợi dây yêu thương đem người khác đến với Chúa.
Hàng cây thiết mộc lan vẫn đong đưa trong gió, với hương thơm nhè nhẹ như muốn mời gọi mọi người đến tận hưởng hương thơm của sự bình an, hương thơm của lòng yêu mến.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những gì trong cuộc sống hiện tại. Chúng con xin Chúa luôn gìn giữ, chở che và ban cho sức khoẻ, để mỗi chị em chúng con luôn nhiệt thành thực thi sứ mạng, sống với tinh thần đặc sủng của Hội dòng:
“Cùng Mẹ Maria Mân Côi loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô với lòng trắc ẩn.”
Elizabeth Đặng Oanh
COMMENTS