Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 6 Mùa Thường Niên (22/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 6 Mùa Thường Niên (22/02/2025)
Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Phêrô! Con là đá
Sáng tác: Lm. Vũ Đình Trác
Trình bày: Anh Dũng
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 16, 13 – 19
13 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. 15 Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai ?” 16 Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 17 Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.
19 Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Thoáng nhìn cuộc đời của Phêrô, có lẽ ngài cũng không có gì là quá nổi bật về nhân đức, nhưng ngài lại tuyệt vời khi không dừng lại ở vết nhơ đen tối của lầm lỗi, mà can đảm vượt lên trên sự yếu đuối của bản thân, chỗi dậy cách mau mắn sau những vấp ngã. Vì tâm hồn ông đã được Chúa đụng chạm, đã nghe được tiếng Chúa gọi mời, để trở về và nhiệt thành hơn trong sứ vụ loan báo Tin mừng, đặc biệt trở nên cột trụ vững chắc cho Giáo hội. Quả thật, nếu không nghe được tiếng Chúa, có lẽ thánh Phêrô mãi là kẻ hèn nhát, sợ sệt. Khi nghe được tiếng của Chúa, cũng như nhờ vào lời của Chúa, mà ngài đã tuyên xưng niềm tin của mình, bằng trọn cả tấm lòng của một con người bước theo Chúa, và sống gắn bó với Chúa.
Hãy nhìn vào đức tin của thánh Phê-rô, hầu rút ra bài học cho mình trong từng ngày sống. Phê-rô vừa biết Chúa Giê-su thì đã tin vào Ngài, trở nên một trong bốn môn đệ đầu tiên. Ông được nghe lời giảng dạy của Chúa, chứng kiến những phép lạ Chúa làm. Tưởng chừng như lòng tin của ông kiên vững lắm, nhưng khi thử thách đến thì niềm tin của ông không còn vững mạnh, sự xác tín không còn rõ ràng, ông tỏ ra yếu tin, ngã lòng. Cuối cùng, sau những lần yếu đuối, Phê-rô đã kiên vững trong lòng tin cho đến chết. Gương của Phê-rô cho thấy đức tin là một ân ban của Chúa, con người khó mà có được lòng tin vững mạnh nếu Chúa không nâng đỡ.
Câu chuyện tác giả Tin mừng kể về Thánh Phêrô hôm nay, chúng ta suy gẫm nhiều điều về chính tương quan của mỗi người về Chúa. Ta đã hiểu biết Chúa Giêsu tới mức độ nào?
Ta có coi Ngài là một Người Thầy vĩ đại, như chính Phêrô đã tuyên xưng không? Hay chỉ vì sợ khó, ngại khổ mà đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa? Ta có can đảm trở về với Chúa như Phêrô khi xưa?
Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phêrô, xin Chúa cho chúng con luôn noi gương bắt chước ngài, lắng nghe tiếng Chúa gọi mời mà nhận ra những yếu đuối, lầm lỗi vấp ngã trong đời, can đảm đứng lên trở về với Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con, để từng người chúng con trở nên những tông đồ nhiệt thành trong thời đại hôm nay. Amen.
An Dung
COMMENTS