Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần 6 Mùa Thường Niên (18/02/2025)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần 6 Mùa Thường Niên (18/02/2025)

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần 6 Mùa Thường Niên (18/02/2025) 

Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Trần Thị Kim Hằng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Xin bên con Chúa ơi! 
Sáng tác: Jb. An Ninh 
Trình bày: Lam Nguyễn & Lm. Phạm Đình Phụng 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin Mừng: Mc 8:14-21

14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” 16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao: 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai.” 20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói: “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư ?” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm

Các môn đệ là những người đầy thiện chí, họ sẵn sàng bỏ mọi sự đi theo Người. Chính vì thế, Chúa Giêsu luôn muốn dành cho các ông những điều được cho là tốt nhất. Hôm nay, Chúa Giêsu đã trách các môn đệ, vì các ông chưa hiểu ra lời Người nói và thật kém lòng tin. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ phải coi chừng và đề phòng men pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê. Có lẽ vào thời điểm đó, các ông còn suy nghĩ giới hạn, chỉ đơn giản lo lắng về việc không có bánh để ăn. Thật ra, “Men” ở đây có ý ám chỉ đến những việc làm xấu của nhóm Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê, họ là những người luôn đòi hỏi, phô trương và muốn người khác phục vụ mình. Họ muốn xin Chúa một phép lạ, nhưng họ có thật lòng tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, là Đấng có quyền năng trên mọi vật hay không? 

Trong thời chúng ta, “Men” ấy vẫn còn tiếp tục xuất hiện giữa một xã hội đề cao quyền lực và địa vị, một xã hội tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười, của bao số phận bơ vơ giữa đời. Khi những lề luật đạo đức và những nội quy chỉ để trang hoàng đẹp đẽ ngoài phố xá, thử hỏi có mấy người dám sống và thi hành luật bác ái yêu thương Chúa truyền dạy? Vật chất, danh vọng cũng chỉ là những nấm men có thời hạn, nó kéo chúng ta lên và bất ngờ xuống dốc lúc nào không hay. Điều cốt lõi là chúng ta đã sống và hành động thế nào, khi chúng ta sở hữu được nhiều thứ? Chúng ta có thể cho đi ly nước, cho đi những nụ cười, thậm chí nếu được, là những ngôn từ khích lệ người bên cạnh mình. 

Sống với lòng biết ơn, chắc chắn mỗi ngày chúng ta sẽ thực hành những điều đó thật dễ dàng. Chớ mang theo những nắm men ích kỷ, cứng lòng, thù hằn, ghen ghét. Hãy dành thời gian vào những việc bổ ích để bản thân được lớn lên, và chính mình phải có gì đó để có thể cho đi. Mỗi người cũng chỉ là người quản lý thân xác của chính mình do Chúa ban tặng. Chúng ta sống trên đời chỉ một lần duy nhất, nên hãy sống sao cho đẹp lòng Chúa. Hãy thay đổi suy nghĩ của chúng ta, để mọi thứ mỗi ngày được trở nên tốt đẹp hơn, vì mỗi một nắm men xấu sẽ làm chúng ta xa cách Chúa.

“Anh em chưa hiểu ư?”. Các môn đệ được trực tiếp thấy phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều, thế mà họ vẫn chỉ lo lắng về lương thực nuôi sống qua ngày, mà chưa nhận ra được ý nghĩa Chúa Giêsu muốn hướng đến. Chúa luôn luôn yêu thương mọi người, Ngài rao truyền không chỉ qua lời nói mà còn hành động, để mọi người nhận thấy một Thiên Chúa đầy uy quyền, gần gũi và hằng quan tâm đến mọi nhu cầu của con người. 

Nhìn lại tất cả những hồng ân Chúa ban, khi thành công cũng như lúc đầy đủ, chúng ta có biết cảm tạ Chúa và xin Ngài tiếp tục nâng đỡ không? Sự sống ta đang có cũng là một món quà, một gia đình hạnh phúc cũng là sự may mắn không hề ngẫu nhiên, chúng ta hãy dừng lại ở mức độ “ đủ” mới là trân quý. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy kết hợp với Ngài, để lắng nghe được điều Ngài nói, dù phải mang trên vai Thánh Giá, thì cũng vững lòng tin tưởng, phó thác và yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Qua đó, chúng ta sẽ giới thiệu một Thiên Chúa đầy lòng nhân từ và xót thương đến những người xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, xin đổ đầy Thần Khí Chúa xuống trên chúng con, để đời sống của chúng con được thấm đẫm Lời của Chúa. Xin nung nóng những trái tim nguội lạnh đang cần đến Chúa, để chúng con được cùng nhau tuyên xưng đức tin. Chúa chính là tình yêu, qua tình yêu Chúa, chúng con được sống hết mình, để trở thành những cánh tay đắc lực của Chúa, nên những tông đồ nhiệt thành cho Ngài giữa lòng Giáo hội. Amen.

Anna Hồ Thúy Vân

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1685,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,64,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,958,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,37,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,764,Giáo Hội Việt Nam,405,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1249,Hội Thánh,347,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1323,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,190,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,3,Suy Niệm,5326,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,984,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,189,Tài liệu,595,Tập San Lên Đường,594,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1159,Thời Sự,479,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2561,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1706,Video Nhạc - Phim,756,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần 6 Mùa Thường Niên (18/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần 6 Mùa Thường Niên (18/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần 6 Mùa Thường Niên (18/02/2025)
https://i.ytimg.com/vi/QzHcwNQNfTw/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/QzHcwNQNfTw/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/02/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0889878336.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/02/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0889878336.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content