Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Thường Niên (14/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Thường Niên (14/02/2025)
Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Anê Nguyễn Thanh Minh Thư, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ephata- Hãy mở ra
Sáng tác - Trình bày: Lm. Xuân Đường
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 7:31-34
31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.
36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.
37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra
Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện về một người thanh niên vừa điếc vừa ngọng, anh ta đã được chữa lành cả về thể xác lẫn tâm hồn, là nhờ quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu.
Câu chuyện bắt đầu khi dân chúng đem người bệnh đến, Chúa Giêsu đã không làm phép lạ ngay trước mặt họ, mà Ngài đưa người thanh niên ra một nơi riêng tư. Hành động này cho thấy sự tôn trọng của Chúa đối với phẩm giá con người, đặc biệt là những người yếu đuối và dễ bị tổn thương. Chúa không muốn biến người bệnh thành tâm điểm của sự tò mò, hay là công cụ để thể hiện quyền năng.
Lời mời gọi "Ép-pha-tha" là một lời gọi mở ra toàn diện. Ngang qua đó, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành đôi tai và chiếc lưỡi bị câm điếc của người thanh niên, mà Ngài còn đang thực hiện một công việc lớn lao hơn: khai mở cõi lòng và tâm hồn con người. Quả thật, "điếc và ngọng" là những căn bệnh thể lý tượng trưng cho trạng thái tâm linh khép kín, nơi chúng ta không còn lắng nghe được Lời Chúa, cũng không thể chia sẻ tình yêu của Ngài qua lời nói và hành động. Lời mời gọi "Ép-pha-tha" là lời nhắc nhở chúng ta cần mở rộng tâm trí, dành không gian tĩnh lặng để Lời Chúa có thể thấm nhập, rồi sinh hoa kết quả trong lòng mỗi người.
Nhìn lại bản thân, có bao giờ bạn cảm thấy như mình bị 'điếc' trước tiếng kêu của người khác, hoặc 'ngọng' trước việc chia sẻ những điều mình tin tưởng không?
Có bao giờ bạn cảm thấy trái tim mình khép kín, không thể lắng nghe những nỗi đau của người khác, hoặc cảm thấy lưỡi mình nặng trĩu, không thể nói ra lời yêu thương và sự thật?...
Dân chúng hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: Câu nói này không chỉ là sự ngợi khen phép lạ, mà còn là lời tuyên xưng một chân lý sâu xa: Thiên Chúa làm mọi sự đều tốt đẹp. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến chi tiết trong sách Sáng Thế, nơi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và sau mỗi ngày, Ngài phán rằng: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người làm ra quả là rất tốt đẹp” (St 1,31).
Là con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi làm mọi việc "tốt đẹp", không chỉ trong hành động mà còn trong ý hướng và mục đích ngay lành. Bên cạnh đó, noi gương Chúa Giêsu, chúng ta được kêu gọi sống yêu thương, nhân hậu, và xây dựng sự hài hòa trong các mối quan hệ – như cách Chúa Giêsu đã chữa lành và phục hồi sự sống cho người thanh niên.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở đôi tai và lòng trí con, để con luôn lắng nghe lời Ngài. Xin giúp con biết dùng lời nói và hành động, để ca ngợi tình yêu thương của Chúa trong suốt cuộc đời mình. Amen.
Maria Hương Lan
COMMENTS