Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên năm C (09/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm C (09/02/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Dũng Lạc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Mônica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Gọi con theo Ngài
Sáng tác: Ga. Hoài Rogate
Trình bày: Trần Ngọc Lan
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 5: 1-11
1Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
4Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
8Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” 9Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay, khiến nhiều người nghe và người đọc không khỏi bất ngờ về những gì đã xảy ra, nhưng có lẽ chính ông Phêrô mới là người ngạc nhiên nhất. Tin mừng đã thuật lại, Phêrô và các bạn chài lưới đang giặt lưới trong tâm trạng não nề, vì sau một đêm thức trắng vất vả nhưng lại chẳng thu được con cá nào. Chắc hẳn Chúa Giêsu là người đã thấy và hiểu rất rõ tâm trạng của ông, nhưng vẫn quyết định chọn thuyền của ông để xin ông cộng tác với mình.
Sau đó, Đức Giêsu lại nói ông hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Trước lời mời gọi lần thứ hai của Chúa Giêsu, ông đã phải đắn đo, vì điều này thật không mấy dễ chịu, khi ông và các bạn chài đã vật vã cả đêm nhưng không được gì, dù cho ông đã dày dặn kinh nghiệm trong nghề đánh cá. Vậy mà, giữa ban ngày, Chúa lại bảo các ông hãy thả lưới để bắt cá. Nhưng vì vâng lời, Phêrô vẫn quyết định chèo thuyền ra chỗ nước sâu để thả lưới. Đáp lại sự vâng phục ấy, Chúa Giêsu đã cho các ông bắt được rất nhiều cá. Cá ở đây không đơn thuần thể hiện giá trị của vật chất, nhưng hơn hết nó là giá trị của nhân đức, đức khiêm nhường và vâng phục. Vì với bề dày kinh nghiệm của mình, ông đã gạt bỏ tất cả để vâng lời Đức Giêsu.
Chính vì đức khiêm nhường và vâng phục, nên Phêrô đã được thấy quyền năng của Chúa qua mẻ cá lạ lùng. Nhận biết được sự cao cả ấy, Phêrô vội quỳ xuống và nhận ra sự yếu đuối nơi thân phận tội lỗi của mình: “Lạy Thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”.
Sau khi đã “nói với Chúa”, Chúa mời gọi ông hãy “nói về Chúa”, đó là hãy sẵn sàng ra đi. Ra đi ở đây không chỉ đơn giản là rảo bước chân khắp nơi, ở những con đường có thể đo đếm được, nhưng còn là một cuộc ra đi trong chính bản thân mình, ra khỏi những lối sống, những thói quen, những yếu đuối và nhất là ra khỏi cái tôi của chính mình. Cuộc hành trình ra đi thật sự sẽ giúp cho ta từ bỏ được tất cả, để sống trong sự khó nghèo, mặc lấy trong mình tâm tình đơn sơ, tín thác vào Thiên Chúa, qua đó ta luôn hăng say tìm và thực thi thánh ý của Ngài.
Không chỉ Phêrô hay các tông đồ, nhưng Thiên Chúa còn muốn mời gọi con người tham gia vào công cuộc cứu chuộc của Ngài, trở thành những Kitô hữu đích thực. Vì thế, mỗi người đều có ơn gọi làm tông đồ, hay nói cách khác, mỗi người đều có ơn gọi làm chứng nhân cho Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con dám can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, để đáp lại lời mời gọi của Chúa, hăng say trong sứ vụ rao truyền Lời. Amen.
Maria Khánh Uyên
COMMENTS