Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần 6 Mùa Thường Niên (20/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần 6 Mùa Thường Niên (20/02/2025)
Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Trần Thị Nhung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Giờ này Đức Kitô là ai?
Sáng tác: P. Kim
Trình bày: Gia Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 8: 27-33
27 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai ?”
28 Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. 29 Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai ?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Đấng Kitô”. 30 Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. 31 Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. 32 Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. 33 Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô hôm nay, thuật lại việc ông Phêrô tuyên xưng đức tin và Chúa Giêsu tuyên báo cuộc Thương khó và Phục sinh của Ngài.
Chúa Giêsu hỏi các môn đệ xem dư luận nghĩ sao về Người. Các ông cho biết, có nhiều người Do Thái cho rằng, Chúa Giêsu chỉ là một người giống như tiên tri Êlia, như Gioan hay như một tiên tri nào đó. Theo họ thì tiên tri là những người rao giảng một giáo thuyết hay, làm được một số việc lạ lùng hơn người, nhiều khi cũng quấy rầy cuộc sống an bình của họ. Do đó, khi không muốn bị quấy rầy thì họ không ngần ngại mà giết các tiên tri, như họ đã lùng bắt Êlia, họ đã chém đầu ông Gioan Tẩy giả... Trong mắt họ, Chúa Giêsu cũng giống như vậy. Họ chỉ hiểu sứ mệnh cứu độ của Đức Giêsu theo nghĩa chính trị, đó là giải phóng đất nước, giành lại tự do cho dân tộc.
Nhưng hơn hết, Chúa Giêsu muốn hỏi những kẻ tin Ngài, những kẻ ở bên Ngài đã lâu, phải có một suy nghĩ riêng về Ngài. Ông Phêrô được ơn trên soi sáng cho biết, nên đã trả lời thay cho nhóm 12 cách xác quyết rằng: “Thầy là Đấng Kitô”. Vì thế, ngay sau khi ông Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Chúa Giêsu lập tức báo cho họ con đường Thương khó và Phục sinh của Ngài. Chắc hẳn, lời tuyên xưng của Phêrô không sai, nhưng có thể ông chưa hiểu về sứ mệnh cứu độ của Ngài, do đó, ông can ngăn Ngài bước vào con đường Thập giá.
Trong thực tế cuộc sống hằng ngày chúng ta thường dễ rơi vào trạng thái dửng dưng trước các thực hành niềm tin của mình. Ta tham dự vào các cử hành cách vô thức, thiếu chiều sâu dẫn đến đời sống tâm linh non yếu. Vì thế, khi gặp phải khó khăn, chúng ta dễ có xu hướng bỏ cuộc, trách móc Chúa . Chúng ta tôn thờ thập giá, nhưng chúng ta khước từ khi phải vác lấy thập giá. Chúng ta theo Chúa Giêsu, nhưng lại muốn bỏ cuộc khi Ngài dẫn ta lên trên núi Sọ.
Vậy, đâu là nguồn động lực để chúng ta tuyên xưng, tin tưởng vào con đường Thương khó và Phục sinh của Đức Kitô? Chính là chúng ta ý thức được mầu nhiệm thập giá trong từng biến cố, trong từng ngày sống của chúng ta. Từ đó, tìm ra nguồn động lực là chính Chúa, lúc đó chúng ta hiểu Đức Kitô là ai, nhờ thông phần vào cuộc Thương khó của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con được hiểu biết Chúa mỗi ngày, trong từng nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống. Xin cho con luôn luôn tuyên xưng Chúa giữa lúc vui tươi cũng như đau khổ, giữa lúc thử thách cũng như may mắn, giữa lúc thành công cũng như thất bại. Để qua đó mọi người nhận biết Đức Giêsu Kitô là ai? Amen.
Maria Đàm Hồng Phúc
COMMENTS