Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần 5 Mùa Thường Niên (12/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần 5 Mùa Thường Niên (12/02/2025)
Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Anê Nguyễn Thanh Minh Thư, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cho con biết yêu thương
Sáng tác: Lm. Từ Duyên
Trình bày: Như Ý
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 7: 14-23
14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe!” 17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.
18 Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?”
Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Đoạn Tin mừng hôm nay nhấn mạnh một chân lý, sự thanh sạch thật sự không đến từ những thực hành bề ngoài, mà từ nội tâm và ý định của con người. Chúa Giêsu khẳng định rằng, không có gì từ bên ngoài có thể làm con người ra ô uế; ngược lại, chính những gì phát xuất từ lòng người – những suy nghĩ xấu xa, ý định bất chính – mới làm ô uế con người. Đây không chỉ là lời mời gọi suy xét về đời sống tâm linh, mà còn là thách thức để nhìn lại chính tâm hồn mình. Trái tim ta có đang phản chiếu tình yêu và chân lý của Thiên Chúa, hay đang bị lấp đầy bởi những tham vọng, ganh tị và hay kiêu ngạo?
Tâm hồn là nơi khởi nguồn của mọi hành động. Một trái tim hướng về Chúa, sẽ dùng những lời nói yêu thương dịu dàng và hành động tốt lành; ngược lại, một trái tim đầy ích kỷ, sẽ dẫn đến những hành động gây tổn thương cho bản thân và người khác. Lời dạy của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi tránh xa tội lỗi, mà còn thúc đẩy mỗi người thanh tẩy trái tim mỗi ngày, để tâm hồn được biến đổi bởi ân sủng của Thiên Chúa. Đây là hành trình không dễ dàng, đòi hỏi sự tỉnh thức và kiên trì trong việc cầu nguyện, suy xét, và sám hối.
Tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình, không chỉ ở bên ngoài những hành động, mà sâu hơn, ở động lực và ý định bên trong. Chúa nhắc rằng, sự thanh sạch thật sự không phải là giữ những hình thức bề ngoài, hay những tập tục con người đặt ra, nhưng là sống với một trái tim chân thật, yêu thương và công chính. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng, đôi khi mỗi người chúng ta dễ dàng chỉ trích người khác vì những thiếu sót của họ, trong khi chính lòng mình lại đầy rẫy những suy nghĩ xấu xa, tham lam và ích kỷ.
Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra rằng đời sống đức tin không chỉ là giữ những quy tắc bên ngoài, mà phải bắt đầu từ việc thanh tẩy tâm hồn. Xin giúp con loại bỏ những suy nghĩ và ý định xấu, để con biết sống yêu thương, trung thực và chân thành hơn. Xin Chúa đổ tràn ân sủng trên trái tim con, để lòng con luôn hướng về Chúa và trở thành nguồn suối của những điều tốt lành trong cuộc sống. Amen.
Anna Nguyễn Thị Dung
COMMENTS