Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên C (28/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên C (28/02/2025)
Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Nguyễn Hồng Lài, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Gương Thánh Gia Thất
Sáng Tác: Sr. Têrêsa
Trình Bày: Anh Khôi
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 10: 1-12
1Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. 2Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì ?” 4Họ trả lời : “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5Đức Giê-su nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; 7vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 10Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11Người nói : “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; 12và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”
* Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Luật Do Thái đưa ra quy định về hôn nhân một cách chi tiết, trong đó có cả phép ly dị. Việc đặt ra phép ly dị này đã gây ra bất công, làm hạ thấp nhân phẩm của người phụ nữ. Họ coi người phụ nữ như một món hàng, một thứ tài sản thuộc sở hữu của đàn ông. Tuy nhiên, sách Đệ Nhị Luật được biên tập lần cuối từ sau năm 587 TCN, nên cũng không thể loại trừ việc người ta đã thêm thắt những điều có lợi cho họ và gán cho ông Mô-sê.
Bài Tin Mừng hôm nay, nói đến những người Pharisêu đến chất vấn Đức Giêsu về vấn đề ly dị. Có thể họ muốn biết ý kiến của Đức Giêsu trong vấn đề này, hoặc họ đang muốn đẩy Ngài vào rắc rối, vào chỗ thù địch với Hêrôđê, là người đã ly dị vợ để cưới người vợ khác. Cũng có thể họ muốn thấy Ngài nói trái luật Môsê, để tố cáo Ngài là kẻ phản đạo. Thay vì trả lời “có” hoặc “không” thì Đức Giêsu lại nhắc cho họ điều căn bản: thuở ban đầu, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ và chúc phúc cho họ. Họ trở nên bất khả phân ly. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh rằng, từ ngàn xưa Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân, điều này nằm trong ý định nguyên thủy của Thiên Chúa, nên không ai có quyền để gỡ bỏ luật ấy. Chính vì thế, giao ước giữa người nam và người nữ mang đặc tính vĩnh viễn, không gì có thể hủy bỏ mối dây liên kết này ngoại trừ cái chết.
Đời sống gia đình ngày nay đang bị xuống cấp trầm trọng, vợ chồng thiếu sự tin tưởng và chung thủy với nhau. Khi họ không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân là tìm đến giải pháp ly dị. Họ tưởng rằng ly dị sẽ giải quyết được những rắc rối, nhưng trái lại nó chính là nguyên nhân gây nên bao đau khổ . Để gìn giữ hạnh phúc gia đình, mỗi người cần phải biết hướng đến và chăm lo cho những người trong gia đình, đừng chỉ thỏa mãn cho cái tôi của mình. Bớt đi một chút tự do, một chút ích kỷ - thêm một chút yêu thương, hy sinh và tha thứ để gìn giữ hạnh phúc gia đình như món quà Thiên Chúa ban tặng.
Lạy Chúa, nguyện xin cho các cặp vợ chồng luôn tin tưởng và chung thủy với nhau, biết mang Chúa vào cuộc sống hôn nhân của mình, để can đảm sống trung tín với giao ước hôn nhân: yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Xin cho họ khi trải qua những gian nan, vất vả của cuộc sống, mà vẫn giữ được lòng yêu thương, hy sinh và tha thứ cho nhau. Nguyện xin gia đình Thánh Gia luôn gìn giữ các gia đình và là tấm gương để các gia đình noi theo. Amen.
Maria Trịnh Trần Tuyết Nhung
COMMENTS