Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 5 Mùa Thường Niên (15/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 5 Mùa Thường Niên (15/02/2025)
Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Maria Đặng Thị Loan Trang, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chính Chúa chọn con
Sáng tác: Hồng Bính
Trình bày: Phan Đinh Tùng
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 8:1-10
1Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : 2“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! 3Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” 4Các môn đệ thưa Người : “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” 5Người hỏi các ông : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” Các ông đáp : “Thưa có bảy chiếc.” 6Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. 7Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. 8Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ ! 9Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. 10Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
“Lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn”
Một hình ảnh khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy chạnh lòng thương, giống như Chúa Giêsu. Hình ảnh của đám đông dân chúng, họ đi theo Chúa Giêsu suốt cả một chặng đường dài, không chỉ để nghe Chúa giảng dạy, mà điều chính yếu là họ mong muốn được thấy những phép lạ Chúa làm. Tuy nhiên, điều Chúa quan tâm lại là:“họ không có gì ăn” – Chúa biết họ đi theo Chúa đã ba ngày rồi, có thể họ đem thức ăn theo, nhưng làm thể nào đủ cho ba ngày được. Cho nên đến ngày thứ ba họ đã quá mệt, vì không còn gì để ăn. Chúa Giêsu biết họ đang đói, Chúa chạnh lòng thương họ. Tuy chạnh lòng thương đám đông, nhưng Chúa không muốn họ quá phụ thuộc vào những phép lạ của Người. Chúa có thể làm phép lạ cho họ có thức ăn ngay lúc đó, nhưng Người không làm như thế. Người muốn họ cộng tác với Người.
“Dâng lời tạ ơn”- một hình ảnh cho thấy lòng cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã ban cho chúng ta có lương thực để nuôi sống thể xác. Tạ ơn vì lương thực ta làm ra đều có sự chúc lành của Thiên Chúa.
“Bẻ ra” – Người bẻ chiếc bánh và trao lại cho các môn đệ. Cử chỉ bẻ ra và trao đi này, Chúa muốn nói với các môn đệ về tinh thần sẻ chia. Cùng nhau chia sẻ với tất cả mọi người, về vật chất cũng như tinh thần. Hình ảnh bẻ bánh ấy cũng được thấy sau này trong bữa tiệc ly, hình ảnh của Bí tích Thánh Thể. Người đã lấy chính thân mình để nuôi sống chúng ta. Chính sự sẻ chia và hiến thân mình của Người, đã cho mỗi người chúng con nhìn lại bản thân, tự xét xem mình đã làm được những gì Chúa truyền dạy khi xưa hay chưa?
Lạy Chúa, lòng thương xót và sự sẻ chia mà Chúa đã dạy cho chúng con khi xưa, cũng như trong chính cuộc sống hiện tại, ngày càng bị lu mờ đi. Thay vào đó là những sự ích kỷ, ganh đua, chỉ nghĩ đến bản thân mình, tìm mọi cách chèn ép người nghèo khổ, rồi chiếm lấy những gì là của họ để thuộc về mình. Họ không còn lòng vị tha đối với nhau, họ luôn làm người khác phải sống trong đau khổ, vì những lầm lỗi đã gây ra. Nguyện xin Chúa là Cha của Lòng thương xót, nhìn đến đoàn con đang u mê trong những ganh đua, đố kị. Xin giúp chúng con biết mở đôi mắt yêu thương, nhìn vào cuộc sống những người khốn khổ ở chung quanh, để mở rộng lòng giúp đỡ họ. Amen.
COMMENTS