Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên C (01/03/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên C (01/03/2025)
Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Trần Thị Kim Hằng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Con đường bé nhỏ
Sáng Tác: Phanxicô
Trình Bày: Mỹ Kim
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 10:13-17
13Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. 17Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?”
* Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Trình thuật Tin Mừng hôm nay, đề cập đến một trong những điều kiện để trở thành công dân Nước Trời.
Tin Mừng thuật lại việc cha mẹ đưa các em đến với Đức Giêsu, để được Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Họ tin phúc lành đến với con cái họ qua cử chỉ ấy. Họ tôn kính Người như một ngôn sứ được Thiên Chúa tuyển chọn, sai Người đến để dạy dỗ họ. Nhưng các môn đệ lại bực bội và la rầy họ vì hành động đó. Có lẽ đối với họ, Thầy Giêsu còn nhiều việc lớn lao để làm, hơn là mất thì giờ cho mấy em bé. Bởi trong quan niệm người Do Thái, trẻ nhỏ hoàn toàn không có vị thế trong xã hội. Trước cách cư xử không mấy thiện cảm của các môn đệ đối với trẻ em như vậy, Đức Giêsu đã nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”
Đến với Thầy Giêsu là quyền lợi của mọi người. Trẻ em tuy không có chỗ đứng trong xã hội, nhưng lại có vị thế trong Nước Trời. Ta nói về trẻ em là nói đến sự hồn nhiên, đơn sơ, trong trắng, thật thà, bé nhỏ, không tính toán thiệt hơn. Là những tâm hồn ngay thẳng không bị lôi cuốn bởi những mưu kế gian dối, ích kỷ, hoàn toàn tin tưởng và phó thác mọi sự chăm sóc, dìu dắt. Điều này làm cho trẻ nhỏ trở nên một khuôn mẫu tuyệt vời, cho những ai muốn gia nhập Nước Thiên Chúa. Đức Giêsu một lần nữa nhấn mạnh, “Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”. Trong đời sống thiêng liêng, Đức Giêsu muốn ta có tấm lòng đơn sơ và khiêm nhường như trẻ nhỏ. Một tấm lòng đơn sơ để Chúa làm mọi việc nơi mình. Một tấm lòng khiêm nhường để có thể cúi xuống làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn để dù việc ta làm nhỏ nhặt, nhưng sẽ là những việc phi thường mang lại ơn cứu độ cho tha nhân. Muốn vào Nước Trời phải nên giống trẻ nhỏ là như thế. Đây là một tiến trình khó khăn và lâu dài,vì người lớn phải quay lại, phải hoán cải để trở nên đơn sơ như trẻ thơ,phải tự hạ mình xuống, bỏ đi những tự mãn về mình. Mở lòng đón lấy Nước Trời như quà tặng nhưng không.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn hạ mình, để nhận ra thân phận yếu đuối, bất toàn mà luôn hoán cải và xin ơn tha thứ; đồng thời đặt trọn niềm tin và lòng yêu mến nơi Thiên Chúa, để được Ngài dẫn đưa vào đường lối thánh thiện của Ngài. Amen.
Nguyễn Lan
COMMENTS