Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần 4 Mùa Thường Niên (05/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần 4 Mùa Thường Niên (05/02/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Dũng Lạc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Mônica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cho con nhận ra Chúa
Sáng tác: Phanxicô
Trình bày: Lm. Quang Lâm
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 6:1-6
1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu trở về quê hương, sau khi Ngài rao giảng và thực hiện nhiều phép lạ ở các nơi khác. Tuy nhiên, khi giảng dạy trong hội đường, những người dân quê hương của Ngài, vốn là những người quen biết Ngài từ khi còn nhỏ, lại không tin vào Ngài. Họ bối rối và đặt câu hỏi: "Người này không phải là con của bác thợ mộc, con bà Maria sao?"
Họ không thể chấp nhận một người mà họ biết rõ, ông ta là con của một gia đình nghèo, làm sao có thể là Đấng Mêsia, Đấng được Chúa sai đến được? Chính vì sự thiếu lòng tin của dân, mà Chúa Giêsu không thể làm phép lạ nào tại quê hương. Chúa Giêsu nhìn thấu sự cứng lòng của con người, đặc biệt là khi họ bị ràng buộc bởi những quan niệm và định kiến từ trước.
Thế giới hôm nay đang khước từ sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người không nhận ra Chúa đang hiện diện bên mình, cũng không nhận ra những điều kỳ diệu Chúa làm cho mình. Người ngày càng mất dần cảm thức đức tin, chỉ say mê kiếm tìm của cải vật chất, danh vọng, địa vị mà quên mất cách làm giàu của cải cho mình trên Nước Trời.
Sứ điệp Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về lòng tin của mình. Chúng ta có thực sự tin vào quyền năng của Chúa không, hay chỉ tin khi chúng ta thấy "hài lòng" về những gì mình đạt được? Đừng để những khó khăn, sự quen thuộc hay những định kiến, ngăn cản chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.
Mỗi ngày, chúng ta hãy mở lòng và xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta. Vì đức tin đích thực không phải là chấp nhận Chúa theo những quan niệm sẵn có, mà là mở lòng đón nhận sự mời gọi của Ngài, để Chúa có thể thực hiện những phép lạ trong đời sống chúng ta, dù là qua những cách thức không ngờ tới.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng Thương Xót, xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết khiêm tốn, sẵn sàng tin và mở lòng đón nhận Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin đừng để lòng tin yếu ớt hoặc những định kiến, ngăn cản chúng con đón nhận những ơn lành Chúa ban. Amen.
Maria Trần Thị Hiền Giang
COMMENTS