Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần 4 Mùa Thường Niên (06/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần 4 Mùa Thường Niên (06/02/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Dũng Lạc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Maria Đặng Thị Loan Trang, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Kinh hòa bình
Sáng tác: Lm. Kim Long
Trình bày: Lm. Jb. Nguyễn Sang
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 6: 7-13
7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Bài Tin mừng hôm nay, Chúa mời gọi nhóm 12 tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng. Các tông đồ chính là nhịp cầu đem Sứ điệp yêu thương của Chúa đến với nhân loại. Các ngài đã quảng đại đáp lại lời Chúa mời gọi, chấp nhận những rủi ro và thiếu thốn về vật chất, khi ra đi rao giảng Tin Mừng. Phải chăng chỉ có các tông đồ, hay các linh mục, tu sĩ mới được lãnh nhận sứ vụ loan báo Tin Mừng? Chắc chắn sứ mạng lớn lao này được trải rộng trên mọi thành phần dân Chúa, vì mỗi chúng ta đều được liên đới với Chúa, trong sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Trời. Thật vậy, trong mỗi nhịp sống của cuộc đời, chúng ta đều được Chúa mời gọi hãy can đảm dấn thân, bước theo Ngài trên con đường truyền giáo, mang niềm vui Tin Mừng đến những nơi chúng ta sống, làm việc và học tập.
Hơn nữa, để chu toàn được sứ mạng, chúng ta cần có đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, qua đời sống cầu nguyện, hầu kín múc được nguồn ân sủng và sức mạnh của Chúa. Hãy cậy dựa, tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, trong mọi hoàn cảnh và mọi thời khắc của cuộc đời. Qua những lời chúng ta nói, hay những việc chúng ta làm, có thể đem đến cho anh chị em niềm vui, sự bình an, nhất là những người nghèo khổ hay các bệnh nhân, hoặc những người mà chúng ta gặp gỡ.
Dù là ai, mỗi người chúng ta đều được Chúa mời gọi thi hành sứ mệnh loan báo Tin Mừng, tuy mỗi người mỗi ơn gọi khác nhau. Người sống đời tu trì, người sống độc thân hay lập gia đình. Tất cả đều được lãnh nhận hồng ân của Chúa cách nhưng không, thì chúng ta cũng phải biết chia sẻ và cho đi cách nhưng không như vậy.
Trong năm thánh với chủ đề “những người hành hương của niềm hy vọng” này, Giáo Hội cũng mời gọi mỗi người Kitô hữu thực thi sứ vụ truyền giáo bằng cách trở nên niềm hy vọng. Trở nên dấu chỉ của sự tha thứ, tình bác ái và hòa bình trong từng lựa chọn của mỗi ngày sống. Đó là phương thế loan báo Tin Mừng hữu hiệu giữa thời đại hôm nay.
Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin, ban thêm sức mạnh và lòng mến cho chúng con, để qua cách sống và sự phục vụ, chúng con có thể họa lại hình ảnh Chúa nhân từ. Một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót, hầu đem lại niềm vui, niềm hy vọng, tình yêu và ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người, ngay giữa xã hội hôm nay. Xin Chúa luôn đồng hành và thánh hóa công việc truyền giáo của Giáo Hội, hầu chúng con có thể đem lại hoa trái dồi dào trong tình yêu của Chúa. Amen.
COMMENTS