Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần 6 Mùa Thường Niên (19/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần 6 Mùa Thường Niên (19/02/2025)
Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Vũ Thị Hoài Thương, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Người mù bên vệ đường
Sáng tác: Lm. Huy Hoàng
Trình bày: Mai Thiên Vân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 8: 22-26
22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?”24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.”25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.26 Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: “Anh có thấy gì không?”
Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho người mù. Đọc lại đoạn tin mừng, ta có thể liên tưởng người mù chính là chúng ta, là những người không phải mù về thể xác, nhưng chính là mù về tinh thần. Có thể thấy trong Tin Mừng, anh mù không khao khát rằng mình có thể nhìn thấy lại, anh đã an phận buông xuôi tất cả. Thế nhưng một ngày Chúa đã đến với anh, đem ánh sáng lại cho anh.
Cũng vậy, Chúa cũng đang đến với chúng ta mỗi ngày, là những người đang mang trong mình sự đắm chìm trong tội lỗi, sự chán nản và nhất là không còn tha thiết đón nhận ánh sáng của Tin Mừng. Chính Chúa đưa chúng ta ra khỏi bóng tối của tội lỗi và chữa lành con mắt đức tin cho ta.
Trang Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu chính là người đi bước trước đến với anh mù. Ngài không đợi anh cầu xin hay nài van, mà Ngài đã cảm thông và thấu hiểu nỗi khổ cực anh đã phải chịu trong suốt thời gian dài.
Nhìn lại chính mình, tôi có đang mở lòng để đón nhận Chúa Giêsu đến chữa lành con mắt tâm hồn của mình không? Hay là tôi đang cố “mù” để luôn chìm đắm trong bóng tối tội lỗi của mình?
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và chữa lành đôi mắt tâm hồn còn mù tối nơi chúng con. Xin ánh sáng của Chúa “đụng chạm” vào tâm hồn chúng con, soi dẫn và trao ban Thánh Thần soi sáng con người chúng con. Xin cho chúng con luôn thấy được mọi kỳ công tốt đẹp của Chúa qua cuộc sống thường ngày, cũng như qua mọi người chung quanh. Amen.
COMMENTS