Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Thường Niên (08/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Thường Niên (08/02/2025)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Dũng Lạc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Maria Đặng Thị Loan Trang, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Đến với Chúa
Sáng tác: Kim Ân
Trình bày: Gia Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 6: 30-34
30Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31Người bảo các ông : “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương d, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Những con chim trên bầu trời xanh, dù có thể bay lượn khắp nơi trên bầu trời, cũng có lúc chúng cần đến những cành cây để đậu, cũng như có nơi để làm tổ. Những con cá cũng cần có nước để sống. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng, không một thụ tạo nào trên trần gian này lại không có mối tương quan hỗ tương và là môi trường sống cho nhau. Tất cả đều được Đấng Tạo Hóa sắp đặt cho những quy trình hoạt động nhịp nhàng, đến nỗi một tạo vật đâu đó gặp vấn đề, thì mặc nhiên những thụ tạo khác sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều theo sau.
Thật vậy, với hình ảnh con người là trung tâm của cuộc sống, con người xác định rõ ràng những nhu cầu của bản thân, cũng như thể hiện một cách cách rõ ràng những liên đới của con người với nhau và với những thụ tạo khác, đặc biệt là với Đấng sáng tạo. Ngoài những nhu cầu thiết yếu về ăn mặc, thì trong tương quan người với người, con người cần được nói, được người khác lắng nghe và lắng nghe người khác.
Trong đoạn Tin mừng hôm nay, cử chỉ của các Tông đồ cho ta thấy rõ những nhu cầu mặc nhiên ấy, khi các ông hứng khởi kể cho Chúa nghe những những công việc đã thực hiện. Như những đứa trẻ con líu lo kể cho cha mẹ chúng, những câu chuyện mà chúng muốn cha mẹ biết. Các Tông đồ cũng thế, chính trong việc các ông được nói, được thể hiện, được hiểu và được nhận biết cách rõ ràng, đã làm các ông phấn khởi và mau mắn theo lời Chúa dạy.
Nhu cầu được nói và được lắng nghe trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Con người sẽ ra sao nếu không còn nói, nếu không được lắng nghe. Nếu sự tương quan giao tiếp không còn, con người sẽ còn hiện diện cách đúng nghĩa trong cuộc sống này nữa không? Họ sẽ được hiểu và nhận diện không?
Cách Chúa Giêsu kiên nhẫn lắng nghe các môn đệ của mình, và cách các môn đệ chân thành kể cho Chúa nghe về hành trình trình của họ là một hình ảnh đẹp để chúng ta suy tư về cuộc sống của chính mình trong hiện tại. Trong cuộc sống bộn bề ngày nay, dường như người ta trở nên ít nói với nhau về công việc cá nhân, cũng như ít người có thể ngồi lắng nghe những câu chuyện về đời thường như thế. Mối tương quan dường như trở nên xa xôi và lạnh nhạt, khi con người không còn nói và nghe, không còn quan tâm đến tha nhân, không còn nhận ra tha nhân cần gì, và họ đang ra sao. Thay vào đó, người ta dành thời gian nhiều hơn cho các phương tiện kỹ thuật số. Người ta thích tương tác trên các trang mạng xã hội hơn là giao tiếp bằng cảm xúc chân thật khi diện đối diện với nhau.
Lạy Chúa, trước những điều khá bình thường, như đáp ứng những nhu cầu của con người, là được nói và được nghe, xin giúp chúng con sẵn sàng đáp ứng. Chính sự đáp ứng này, đã có những tác động không nhỏ đến cuộc sống của con người. Xin cho chúng con dễ dàng chia sẻ và lắng nghe những nhu cầu người khác. Đồng thời biết để người khác có cơ hội thể hiện bản thân, nhờ đó chúng con sống chan hòa yêu thương trong tình Chúa và tình người. Amen.
M. Thúy Hằng
COMMENTS