Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần 5 Mùa Thường Niên (10/02/2025)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần 5 Mùa Thường Niên (10/02/2025)
Bài suy niệm: Thỉnh viện Têrêsa, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Anê Nguyễn Thanh Minh Thư, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chúa biết con yêu mến Ngài
Sáng tác: Sr. Hiền Hòa
Trình bày: Nguyễn Hồng Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 6, 53-56
53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.
55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Thời đại hôm nay có muôn vàn cách đề cao một cá nhân nào đó, mà người ta hay gọi người ấy là “Thần Tượng” hay “Idol”. Những “Idol” trở thành tâm điểm chú ý của một vài người hay một nhóm người và ánh nhìn của mọi người đều sẽ tập trung họ.
Đức Giêsu, Chúa chúng ta, cũng không kém phần nổi tiếng so với những Idol thời nay. Có biết bao người đã kiếm tìm khi nghe tin Ngài xuất hiện. Họ vội vã chạy đến để gặp gỡ và xin chữa lành. Nếu như Chúa không có uy quyền, không mang đến bình an hay niềm vui thật sự, thì có lẽ chẳng một ai đến tìm gặp và tôn Ngài làm vua. Chúa chúng ta không đơn thuần chỉ là một Idol mang lấy vỏ bọc bên ngoài, nhưng Ngài còn có một Tình Yêu lớn lao sâu thẳm trong trái tim. Tình Yêu ấy đón nhận tất cả, cho đi tất cả, và thậm chí hy sinh mạng sống vì nhân loại cụ thể là từng người chúng ta. Thật vậy, như lời Chúa đã tuyên hứa: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6, 37).
Chúa không bao giờ đẩy con người ra khỏi vòng tay yêu thương, mà Ngài thể hiện Tình Yêu của một “Idol” đúng nghĩa. Ngài không chỉ đẹp bên ngoài, mà cả bên trong tâm hồn còn tuyệt vời hơn nữa. Chúng ta là những “fan” hâm mộ của Chúa, được Chúa mời gọi hãy luôn chạy đến với Ngài, yêu mến Ngài và đừng để những thần tượng ở bên ngoài xã hội làm lu mờ đi hình ảnh tuyệt đẹp của Giêsu – Vua Tình Yêu. Đồng thời chúng ta đừng ảo tưởng rằng Chúa sẽ phải đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của mình, nhưng cần tín thác hoàn toàn vào lòng thương xót và tình yêu thương của Ngài. Ngài không phải là một thầy thuốc hay một “Idol” theo cách gọi của thế gian. Chúa là Tình Yêu vĩnh cửu vậy nên chúng ta hãy đặt niềm tin, lòng mến, sự cậy trông hoàn toàn vào Ngài, để luôn được Ngài chở che, và ban ân sủng dồi dào.
“Đồng hình đồng dạng là thành ngữ, diễn tả việc trở nên giống Đức Kitô trong đời sống của mỗi tín hữu” (Báo Công giáo và Dân tộc).
Điều mà chúng ta nên lưu tâm đó là, chúng ta có thể giống như Chúa, trở thành một “Idol” hay “Thần Tượng” đúng nghĩa không? Chúng ta có thể làm điều đó, nhưng phải là một thần tượng làm vinh danh Thiên Chúa trong mọi sự. Hãy là một thần tượng của tình yêu và tha thứ, của chân lý và sự thật, có như vậy chúng ta mới tháp nhập vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, cùng với Đức Kitô lan tỏa sự bình an đích thực đến với tất cả mọi người.
Một “Idol” an nhiên, vui tươi và sống chân thành, là một “Idol” luôn có sự hiện diện của Chúa, Họ là người luôn làm tất cả mọi việc với một tình yêu lớn lao, mang lại hoa trái tốt lành cho Chúa, tha nhân và chính mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết mau mắn chạy đến với Chúa, chứ đừng tin vào những điều phù phiếm mà thế gian mang lại. Xin cho chúng con luôn hết lòng yêu mến Chúa, biết thể hiện tình yêu Chúa bằng chính đời sống thường ngày như: yêu thương, đón nhận tất cả mọi người dù là những người thù ghét mình hay bị gạt ra bên lề xã hội, sống chân thật không lọc lừa gian dối, sống an vui giữa xáo động của cuộc đời, và học nơi Chúa sự khiêm nhường và hiền hòa. Để từ đó chúng con cũng thu hút được mọi ánh nhìn của người khác và nhờ đó họ có thể nhận biết Chúa qua hình ảnh sống động ấy của chúng con. Amen.
Lan Tường
COMMENTS