Dạ, con đây, xin sai con đi

SHARE:

Dạ, con đây, xin sai con đi

Dạ, con đây, xin sai con đi 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD 

Ngôn sứ Isaia là người con trong một gia đình quý tộc Do Thái, ông sống trước Chúa Giêsu giáng sinh khoảng 740 năm, là dòng dõi của tổ phụ Apraham, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng, để từ dân này loan truyền „Lòng Thương Xót của Thiên Chúa“ cho toàn thể nhân loại. 

Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ Chúa nhật thứ năm (V) Mùa thường niên hôm nay, ngôn sứ Isaia ghi lại thị kiến ông được Thiên Chúa kêu gọi: 

„Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Các vị ấy đối đáp tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!” Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!” Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” (Is 6,1-2a.3-8) 

Theo truyền thống Kitô giáo, đặc biệt là thánh Thomas Aquinas, Seraphim là tầng cao nhất trong chín phẩm trật thiên thần. Các thiên thần Seraphim được xem là những thiên thần đứng gần Thiên Chúa nhất, bốc cháy vì tình yêu Thiên Chúa và liên tục thờ phượng Ngài. 

Họ liên tục hát lời ca tụng: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh! Cả đất trời rạng ngời vinh quang Chúa!” 

Vì vậy, trong Thánh lễ, trước khi Giáo Hội hát bài chúc tụng vinh quang Chúa, linh mục tha thiết cầu xin Thiên Chúa rằng: Lạy CHA chí thánh, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Con Một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế, toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng CHA uy linh. 

Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Khi chúng ta hát lời chúc tụng này, không phải chỉ có một số người ở trong nhà thờ, mà cả triều thần thiên quốc cùng với Thánh Mẫu Maria nữa. Mỗi lần chúng tôi được cùng với anh chị em người Đức hiệp dâng Thánh lễ, chúng tôi rất cảm động, vì cả nhà thờ đều vang dậy lời ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa. Giáo Hội Đức có truyền thống, các bài hát trong Thánh lễ thì cả nhà thờ hát chung, chỉ khi những Lễ trọng thì họ có ca đoàn hợp xướng những bài hát tiếng la tinh hoặc tiếng Đức do những thiên tài âm nhạc như Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart… . phổ nhạc.

(Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.) 

Những bài hát Sanctus (Thánh! Thánh! Chí Thánh!) được phổ nhạc tuy có khác nhau về âm điệu, nhưng cùng một nội dung (Is 6,3 và Mt 21,9). Bài nào cũng vui tươi với tâm hồn tán tụng Thiên Chúa toàn năng. 

Nhờ lời thú nhận từ tâm hồn, ông Isaia được một trong những thiên thần Seraphim dùng than hồng từ bàn thờ Thiên Chúa mà thánh hóa môi miệng cũng như tâm hồn ông, để ông xứng đáng và mạnh dạn thưa với Thiên Chúa: „Dạ, con đây, xin sai con đi.“ 

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ hôm nay, thánh Luca trình thuật việc Chúa Giêsu kêu gọi ông Si-môn Phê-rô và các bạn của ông: 

Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. (Lc 5,3-11) 

Cũng như ngôn sứ Isaia, ông Si-môn Phê-rô được nhìn thấy vinh quang và quyền năng của Chúa Giêsu, nên ông sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Từ lúc này, Chúa Giêsu chọn ông Si-môn Phê-rô và các bạn là môn đệ của Chúa. 

Còn chúng ta? Trong ngày chúng ta được nhận lãnh Bí tích Rửa Tội, linh mục cầu nguyện rằng: "Nhờ phép Rửa Tội và phép Thêm Sức, xin Chúa đoái thương cho con trở thành môn đệ trung tín và chứng nhân của Phúc Âm Chúa. 

Chúng ta có mạnh dạn thưa với Chúa: Dạ, con đây, xin sai con đi? 

Khi chúng ta được xức Dầu Thánh trên đỉnh đầu, thì linh mục tung hô rằng: "Thiên Chúa toàn năng là Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát con khỏi tội và tái sinh con bởi nước và Chúa Thánh Thần, chính Người xức dầu cứu độ cho con để sau khi nhập đoàn với dân Người, con mãi mãi làm chi thể của Ðức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống đời đời. " 

Chúng ta, những người đã được Chúa Thánh Thần tái sinh và thánh hóa để trở nên môn đệ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ ngày xưa cũng như với chúng ta ngày hôm nay: 

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. (Ga 15,16-17)

Lạy Chúa Giêsu! Chúng con cảm tạ Chúa đã thương gọi và chọn chúng con, để chúng con trở nên môn đệ của Chúa, xin Lời Chúa truyền dạy ở lại trong trí, trong tim chúng con, để chúng con đem ra thực hành trong đời sống là, anh chị em chúng con phải yêu thương nhau để danh Chúa Cha được cả sáng. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1685,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,64,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,958,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,37,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,764,Giáo Hội Việt Nam,405,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1249,Hội Thánh,347,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1323,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,190,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,3,Suy Niệm,5326,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,984,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,189,Tài liệu,595,Tập San Lên Đường,594,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1159,Thời Sự,479,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2561,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1706,Video Nhạc - Phim,756,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dạ, con đây, xin sai con đi
Dạ, con đây, xin sai con đi
Dạ, con đây, xin sai con đi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia9AXycqpkEouRXU7aznjfLn6GsrXe-Ij98RDSVvykacpOGwlqArdoHDstkH-mnnFnfTCD_73oX-bxZXwC4diPSmdec2clmI7YjyDHNPmMvljVEZT0SULGSNbCRnTB6MGhQwvJtNZ_CLgeopQwm8bfX0yC9TRLIw3HBtsNzLGUPh4Qf5JkdalCc5nl9a8/w678-h381/476815914_3133590846797228_4155020787799792256_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia9AXycqpkEouRXU7aznjfLn6GsrXe-Ij98RDSVvykacpOGwlqArdoHDstkH-mnnFnfTCD_73oX-bxZXwC4diPSmdec2clmI7YjyDHNPmMvljVEZT0SULGSNbCRnTB6MGhQwvJtNZ_CLgeopQwm8bfX0yC9TRLIw3HBtsNzLGUPh4Qf5JkdalCc5nl9a8/s72-w678-c-h381/476815914_3133590846797228_4155020787799792256_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/02/da-con-ay-xin-sai-con-i.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/02/da-con-ay-xin-sai-con-i.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content