Chúa nghe thấy lời cầu nguyện của chúng tôi
Chúa nghe thấy lời cầu nguyện của chúng tôi
Theo: Nick Schnarr
TokyoLife chia sẻ
Suốt 9 tháng qua, vợ tôi, Brooklyn, mang thai một bé trai mắc bệnh nặng. Khoảng 3-4 tháng trước, chúng tôi nhận được tin dữ: con bị não úng thủy nghiêm trọng - tình trạng dư thừa dịch trong não. Trước đây, người ta vẫn gọi đó là “nước trong não”. Chúng tôi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Cincinnati, nơi các bác sĩ hàng đầu trong nước thẳng thắn nói rằng tình trạng của con rất tệ. Họ thậm chí còn ngừng đo lượng dịch vì cho rằng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kết quả MRI thì thật sự khó mà nhìn nổi.
Các bác sĩ nói rằng con có hơn 90% khả năng sẽ mất ngay sau khi chào đời, hoặc nếu sống sót thì cũng phải đối mặt với những tổn thương não nghiêm trọng đến mức cuộc sống vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, thậm chí còn gặp cả đội chăm sóc giảm nhẹ để bàn về phương án lo hậu sự cho con.
Brooklyn quyết định chuyển đến Cincinnati, ở khách sạn gần bệnh viện để phòng khi sinh sớm. Tôi thì cứ đi đi về về. Đến ngày 8/7/2016, cô ấy bắt đầu chuyển dạ. Ngay trước khi ca sinh mổ diễn ra 15 phút, chúng tôi còn có cuộc họp với bác sĩ để thảo luận về những trường hợp xấu nhất nếu con không thể tự thở. Nhưng rồi, con tôi chào đời và cất tiếng khóc! Chưa bao giờ tôi nghe thấy âm thanh nào đẹp đến thế.
Charlie Schnarr đã ở phòng chăm sóc đặc biệt cho đến ngày hôm qua, và giờ thì cả nhà đã được về. Con trông như một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, vẫn bú sữa, vẫn ngủ ngon lành, vẫn phản ứng với mọi thứ xung quanh. Dù vẫn còn một chút vấn đề về dịch trong não, nhưng bác sĩ nói chỉ cần theo dõi định kỳ là ổn.
Làm sao chuyện này có thể xảy ra?
Chính các bác sĩ cũng không giải thích được. Bằng cách nào đó, não của con đã tự tìm ra cách điều chỉnh lượng dịch hoặc mở một đường dẫn mới để thoát tắc nghẽn. Trong suốt một tuần qua, tôi nghe hai từ “phép màu” và “sự can thiệp của Chúa” nhiều đến mức không thể đếm xuể. Những bác sĩ, y tá với hàng chục năm kinh nghiệm cũng không giấu nổi sự kinh ngạc và vui mừng. Tôi tin rằng tất cả những lời cầu nguyện từ gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ đã tạo nên điều kỳ diệu này.
Tôi tin vào khoa học và y học, nhưng tôi cũng tin, từ tận đáy lòng, rằng Chúa nghe thấy lời cầu nguyện của chúng tôi.
Theo: Nick Schnarr
TokyoLife chia sẻ
COMMENTS