Chỉ trong Thiên Chúa mới có sự bình an thật
Chỉ trong Thiên Chúa mới có sự bình an thật
(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
Lm John Phuong
Ai tìm kiếm bình an nơi thụ tạo sẽ không bao giờ tìm thấy, vì không một sự vật hay con người nào có thể làm thỏa mãn tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa đã dựng nên con người cho chính Người, Đấng là thiện hảo vô cùng; do đó, chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho con người được mãn nguyện. Vì thế, nhiều người, dù có đầy đủ của cải, danh vọng, lạc thú trần gian, vẫn không bao giờ thấy hài lòng, luôn tìm kiếm thêm danh vọng, của cải, thú vui. Dù có tất cả, họ vẫn mãi bồn chồn, chẳng bao giờ có được một ngày bình an thực sự. “Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng” (Tv 36,4). Khi ai đó tín thác vào Thiên Chúa và chỉ tìm kiếm Người, chính Thiên Chúa sẽ chăm sóc và ban cho họ điều tâm hồn họ khát khao. Khi ấy, họ đạt đến trạng thái hạnh phúc của người không mong ước gì khác ngoài việc làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Thật dại dột khi có người nói: Hạnh phúc là có nhiều tiền để tiêu! Hạnh phúc là có quyền lực trên người khác! Hạnh phúc là được sống hưởng thụ theo ý mình! Thật là ngu xuẩn! Hạnh phúc đích thực chỉ dành cho người yêu mến Thiên Chúa, là người có thể nói: “Chỉ một mình Chúa là đủ cho tôi.” Thực tế cho thấy biết bao nhân vật được người đời xem là may mắn vì giàu có, quyền thế hay nổi tiếng, nhưng thực ra họ lại sống trong bất hạnh và không có sự bình an.
Làm sao giải thích được rằng bao nhiêu người giàu có và quyền thế, dù có mọi thứ trong tay, vẫn không tìm được bình an, trong khi biết bao tu sĩ sống ẩn dật trong phòng nhỏ, nghèo khó và vô danh lại cảm thấy mãn nguyện? Làm sao giải thích được rằng bao nhiêu ẩn sĩ, dù sống trong sa mạc hay trong hang động, chịu đựng đói khát và giá rét, lại vui tươi và mãn nguyện? Đó là vì họ chỉ tìm kiếm Thiên Chúa, và chính Người đã an ủi họ.
“Họ có được sự bình an của Thiên Chúa, sự bình an vượt quá mọi hiểu biết” (Pl 4,7). Đúng thật như vậy: sự bình an mà Chúa ban cho những ai yêu mến Người vượt trội hơn mọi lạc thú trần gian. “Hãy nếm thử và nhìn xem Chúa tốt lành biết bao” (Tv 33,9). Hỡi những người thế gian, ngôn sứ kêu lên, tại sao các ngươi lại coi thường cuộc sống của các thánh mà chưa bao giờ biết đến nó? Hãy thử một lần, hãy rời bỏ thế gian và hiến mình cho Thiên Chúa, rồi các ngươi sẽ thấy Người an ủi các ngươi hơn mọi vinh quang và lạc thú trần gian.
Đúng là các thánh cũng phải chịu nhiều gian truân trong đời này, nhưng nhờ phó thác vào thánh ý Thiên Chúa, họ không bao giờ đánh mất bình an. Người thế gian lúc vui lúc buồn; thực ra, họ thường sống trong bất an và xáo động. Còn những ai là bạn hữu của Thiên Chúa thì vượt lên trên mọi nghịch cảnh và biến cố thế gian, nên họ luôn sống trong bình an. Chính vị Hồng y lừng danh Petrucci đã mô tả một linh hồn hoàn toàn hiến mình cho Thiên Chúa như sau:
“Ngoài kia vật đổi sao dời,
nhưng trong sâu thẳm tâm hồn,
của người hiệp nhất với Chúa,
họ luôn vui sống bình an.”
Nhưng ai muốn luôn hiệp nhất với Thiên Chúa và hưởng sự bình an không ngừng, thì phải loại bỏ khỏi lòng mình mọi sự không phải là Thiên Chúa, và sống như thể đã chết đối với mọi quyến luyến trần gian.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa của con, xin giúp con chiến thắng mọi quyến rũ của thế gian. Xin cho con không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc làm đẹp lòng Người. Phúc thay những ai mà chỉ mình Thiên Chúa là đủ cho họ! Lạy Chúa, xin ban cho con ơn không tìm kiếm và không yêu mến điều gì ngoài Người. Vì yêu mến Người, giờ đây con từ bỏ mọi thú vui trần gian, kể cả những niềm an ủi thiêng liêng: con chỉ ao ước chu toàn thánh ý Người.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin dâng con lên Người Con chí thánh của Mẹ, Đấng không bao giờ từ chối điều gì Mẹ xin. (RD, 35)
COMMENTS