Bài giảng lễ tang Cha V. Ricci DCCT

SHARE:

Bài giảng lễ tang Cha V. Ricci DCCT

Bài giảng lễ tang Cha V. Ricci
Tôi nghe rất xúc động 
Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải dịch từ tiếng Ý

Đây là bài giảng lễ an táng Cha V. Ricci của cha Giovanni Congiu, đương kim Bề trên Nhà Tổng Quyền, Cựu Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Roma. 

Bài giảng dài 12 phút bằng tiếng Ý. Tôi nghe rất xúc động. Tôi cố gắng dịch ra tiếng Việt, dù biết là không chuyển được những cái hay của nguyên ngữ, từ trong cách xưng hô, cách nói đến tư tưởng, nhất là mấy đoạn thơ cha V. Ricci sáng tác lúc còn trẻ.

**********

Thưa các anh em trong Dòng và thưa quý vị thân nhân của Cha Vincenzo Ricci. 

Thưa quý anh chị em, những người đã biết cha Vincenzo và tưởng nhớ ngài với lòng biết ơn. 

Trước hết, tôi gửi lời chia buồn và bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện của Cha Gennaro, Bề trên Giám tỉnh- ngài đang về gia đình sau cái chết của anh ngài. Chúng ta cũng nhớ đến người anh của ngài trong lời cầu nguyện của chúng ta. 

Tôi thấy Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe giúp chúng ta hiểu được cuộc đời dài và phong phú của cha Vincenzo, người thọ 98 tuổi, gần 8 tháng, trong đó có 77 năm 2 tháng làm tu sĩ DCCT và 73 năm 9 tháng làm linh mục, một người là tác giả của nhiều ấn phẩm, từng làm giáo sư, làm bề trên cao cấp và làm cha xứ. 

Tôi cũng nhớ đến ngài trong một khả năng phi thường khác nữa, đó là tài giảng đại phúc. Ngài đã giảng đại phúc ở quê tôi trên đảo Sardegna, tôi đã gặp ngài và qua ngài tôi đã có cơ hội biết đến DCCT mà sau đó tôi đã xin gia nhập. Dịp các cha Dòng Chúa Cứu Thế giảng đại phúc ở xứ tôi, cha xứ của tôi nói với tôi rằng: “Cả bốn thừa sai đều rất tuyệt vời, nhưng Cha Ricci có vốn văn hoá cao hơn rất nhiều so với các thừa sai khác”. 

Vậy chúng ta hãy để Lời Chúa vang vọng và gợi lại cho chúng ta biết về sự dấn thân căn bản của Cha V. Ricci trong cuộc đời dài của ngài, đó là việc công bố ơn cứu chuộc chứa chan trong Chúa Giêsu Kitô. 

Trước nhất, chúng ta đã nghe đoạn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: bởi việc sa ngã của Ađam, cái chết và sự kết án đã xâm nhập vào thế gian; bằng sự cứu chuộc của Chúa Kitô, chúng ta nhận được ân sủng dồi dào và sự công chính ban sự sống. Bởi sự bất tuân của A-đam, tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhờ sự vâng phục của Chúa Kitô, tất cả chúng ta đều được trở nên công chính. Nhưng Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng Ơn Cứu Chuộc mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta không chỉ đơn giản là sắp đặt mọi việc cho đâu vào đó, vì “ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng tràn lan”. 

Có thể nói rằng trong suốt cuộc đời của mình, Cha Vincenzo đã truyền giảng Tin Mừng cứu độ này cho chúng ta và ngài cũng đã thực hiện điều đó bằng cái chết của chính mình: ngài ra đi trong Tuần Bát nhật Giáng sinh và ra đi ngay sau khi rước Mình Thánh Chúa, điều này gần như muốn nói với chúng ta rằng: “Sự cứu chuộc trong Chúa Kitô thật là vĩ đại” và “tình yêu của Thiên Chúa thì tồn tại muôn đời” và "Phúc cho những người chết trong Chúa, họ sẽ được an nghỉ sau những việc vất vả nhọc nhằn và các việc họ làm sẽ đi theo họ mãi". 

Sau đó chúng ta đã nghe đoạn Tin Mừng của Thánh Luca dẫn đưa chúng ta lên Đồi Canvê, nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh với hai tên tội phạm ở hai bên ngài. Đoạn Tin Mừng đó một lần nữa đặt chúng ta trước lòng thương xót bao la của Chúa, Đấng, trước lời cầu xin: “Lạy ông Giêsu, xin ngài nhớ đến tôi” và Chúa Giêsu đã bảo đảm rằng: “Ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi”. 

Đoạn văn này cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc tuyên xưng và tin cậy vào danh Chúa Giêsu: Đó là một cái tên có nghĩa là cứu độ và bất cứ ai tuyên xưng và cầu khẩn danh này sẽ được ơn hoán cải và cũng sẽ không bao giờ thất vọng. 

Đã bao nhiêu lần cha V. Ricci đã rao giảng những chân lý cứu độ này và trước khi rao giảng, ngài đã sống những chân lý ấy cách nơi bản thân ngài. Trong một bài thơ sáng tác năm 1965, ngài viết: 

Em tìm anh người quý nhất của em
Em níu kéo trong vất vưởng và tuyệt vọng
Hãy trao cho em bàn tay của anh, Giêsu ơi 
Hãy dẫn em đi xa hỏi đêm dài vô tận này 

Chúng ta không thể biết cái đêm dài nào mà Cha Ricci đã cảm thấy và muốn thoát ra, nhưng rõ ràng là câu thơ kia thể hiển cái sự gắn bó thắm thiết của ngài với Chúa cũng như niềm tin tưởng mãnh liệt vào danh Chúa Giêsu mà ngài kêu cầu bằng một lòng tín thác thâm sâu như một người em nói chuyện với anh mình. 

Tôi may mắn được chia sẻ đời sống cộng đoàn với cha Ricci trong nhiều năm khi tôi còn là Bề trên Giám tỉnh và được có ngài làm Thư ký của Tỉnh Dòng trong suốt các nhiệm kỳ của tôi (11 năm), và tôi rất coi trọng mối quan tâm gần như ám ảnh của ngài trong mọi nhiệm vụ; ngài đặc biệt chú trọng đến việc đón tiếp khách tới tu viện và đón tiếp các tín hữu đến nhà thờ; ngài tỉ mỉ lo việc chuẩn bị và cử hành phụng vụ, đồng thời ngài cũng cố gắng giữ liên lạc với nhiều bạn bè, đặc biệt là những người có tương giao với ngài trong thời gian ngài làm Chính xứ Giáo xứ Thánh Joakim này.

Tôi cũng có dịp qua lại gia đình ngài, ngài là con thứ 8 trong số 10 người con của cha mẹ ngài, và tất nhiên vì thế ngài có rất nhiều cháu chắt mà ngài thường nhắc đến với lòng quý mến.

Bây giờ chúng ta có thể nghe một đoạn trong di chúc thiêng liêng mà ngài viết ngày 14/02/2019. 

Tôi viết những dòng này trong Thiên Chúa. Đúng như vậy. 


Trước thềm sinh nhật lần thứ 93 của tôi, tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân mà tôi đã nhận được. 
Tôi sinh ra trong một gia đình mà từ đó tôi đã nhận được một nền giáo dục mẫu mực về nhân bản, xã hội và Kitô giáo và nền giáo dục đó đã được củng cố và hoàn thiện khi tôi được đào tạo trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Tôi nghĩ tôi nợ mẹ tôi và nợ Thánh Giêrađô, vị thánh bấy giờ mới được tôn làm Đấng Đáng Kính, vì ngài đã chữa lành lập tức cho Christoforo ông của tôi, tức là cha của mẹ tôi, vào ông phải cắt cụt chân vì bị hoại tử sau cú ngã từ giàn giáo lúc ông đang làm việc trong nhà thờ. 

Và sau khi căn dặn một số điều thực tế, ngài kết thúc: 

Tôi cảm ơn những ai sẽ cầu nguyện cho tôi được nghỉ yên muôn đời. Phúc thay cho những ai vui mừng vì tôi được nghỉ yên (Tb 13:1). 

**********
Đương nhiên, trong những năm sống chung với nhau trong cộng đoàn, chúng tôi đã trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, kể cả những giây phút hiểu lầm, bất đồng, và thậm chí căng thẳng như thường vẫn xảy ra trong mọi gia đình đạo đức: Tôi có thể làm chứng rằng trong những giây phút đó, ngài đã kiên nhẫn giữ mình và thậm chí ngài đi về phòng của mình. Ngài không bao giờ mang theo sự oán hờn và thù ghét. Ngài giữa lẽ bác ái trên hết. 

Có lẽ cũng vì lý do đó mà ngài không sợ chết, ngài chờ đợi nó không chỉ bây giờ khi tuổi rất cao mà ngay từ năm 1962, khi mới 36 tuổi, ngài viết: 

“Đối với anh, bước chân em Ngọt ngào hơn cả chiều tà 
Anh chờ đợi đến giờ Anh thở hơi cuối cùng 
Em giơ bàn tay cho anh nắm 
Để đi về thế giới bên kia
Chúng ta quên mọi sự 
Chỉ còn mơ ước bình an 
Ai đã giật anh khỏi bàn tay em? 
Ai đã cướp của anh những giấc mơ 
Sống hài hoà và thinh lặng với em 
Ai đã tách khỏi anh sự thuần khiết của em. 
Hỡi em, sự chết, người bạn của anh”. 

**********
Cha V. Ricci rất yêu quý

Cám ơn cha vì gương đời sống chứng nhân của cha. 
Cám ơn cha vì cha đã trung thành trong ơn gọi thừa sai. 
Cám ơn cha vì cha đã không ngừng nghỉ, nhưng luôn đặt mình trong tình trạng sẵn sàng để thi hành sứ vụ, bất chấp tuổi cao; chúng tôi có thể nói rằng cha đã thi hành sứ vụ cho đến ít ngày trước khi qua đời. 
Cảm ơn cha vì tất cả những điều tốt đẹp mà cha đã cống hiến cho Giáo Hội, cho Hội Dòng, cho giáo xứ Thánh Joakim này mà cha đã xả thân phục vụ trong 5 năm qua.
Cảm ơn cha, vì cho đến chết cha đã làm một chứng nhân cho Ơn Cứu Chuộc Chứa Chan trong Chúa Kitô.

Bằng một niềm tin chắc chắn, chúng tôi phó dâng cha cho Thiên Chúa là Chúa của sự sống, chắc chắn rằng bây giờ cha đang sống trong Ngài, cùng với bao nhiêu anh em DCCT chúng ta đã ra đi trước cha, cùng với thân phụ và thân mẫu của cha là Pietrantonio và Adele Eleonora và cùng với tất cả những người cha yêu thương trong cuộc hành hương trần thế của cha. 

Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp - Đấng mà cha đã luôn luôn cầu khẩn trong lòng yêu mến và phó thác, Đấng mà cha đã luôn chỉ cho các tín hữu biết rằng ngài hằng chăm sóc cuộc sống của chúng ta - vẫn đồng hành cùng cha.

Điều cuối cùng: xin cha hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình như những người hành hương của niềm hy vọng, niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta không lừa dối và không làm chúng ta thất vọng, bởi vì nó được đặt nền tảng nơi Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, Đấng ban cho chúng ta Ơn Cứu Chuộc chứa chan nơi Người. Amen. 

Bài giảng tiếng Ý của cha Giovanni Congiu 
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT dịch

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1697,BảnTin,2,bâcsi,1,Cáo Phó,66,Chuyên đề,226,Cộng Đoàn,966,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,38,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,773,Giáo Hội Việt Nam,406,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1261,Hội Thánh,352,Kiến Thức,76,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1418,Mùa Thường Niên,2750,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,192,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,4,Suy Niệm,5438,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,1025,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,148,Sưu Tầm,196,Tài liệu,600,Tập San Lên Đường,597,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1169,Thời Sự,481,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2630,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1721,Video Nhạc - Phim,773,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Bài giảng lễ tang Cha V. Ricci DCCT
Bài giảng lễ tang Cha V. Ricci DCCT
Bài giảng lễ tang Cha V. Ricci DCCT
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu_e2Mo1YG71ZbioYYM-6soqL2HtOKwcla6QLcvzKeQPUd4W0kmAK5ScPrlE_jHMb4gyZJRilbVtHeEwgrCku3a4vzQ-2Ttorzm2pUGQU8Wcw_X9PduTfHZLN_6U3aURDcSMHrZL0voNhshdV6Q3y10qcgTE2cg2dQOaTuni16dfiiWBVCjErcbHR9fIs/w686-h955/linh%20c%E1%BB%AFu.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu_e2Mo1YG71ZbioYYM-6soqL2HtOKwcla6QLcvzKeQPUd4W0kmAK5ScPrlE_jHMb4gyZJRilbVtHeEwgrCku3a4vzQ-2Ttorzm2pUGQU8Wcw_X9PduTfHZLN_6U3aURDcSMHrZL0voNhshdV6Q3y10qcgTE2cg2dQOaTuni16dfiiWBVCjErcbHR9fIs/s72-w686-c-h955/linh%20c%E1%BB%AFu.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/02/bai-giang-le-tang-cha-v-ricci-dcct.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/02/bai-giang-le-tang-cha-v-ricci-dcct.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content