Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán
Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Giáo Hội chuẩn bị bước vào Mùa Chay Thánh. Chúa nhật tuần trước chúng ta đươc nghe Chúa Giêsu nói rằng: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó , vì Nước Thiên Chúa là của anh em. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. (Lc 6,20-21)
Hôm nay Chúa nhật thứ bảy (VII) Mùa thường niên, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách ứng xử thật tốt với người thân cận, cho dù người đó tốt hay xấu. Thánh Luca trình thuật lời Chúa Giêsu rằng:
„Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6,27-38)
Đọc và suy niệm Lời Chúa hôm nay là một thách đố cho tất cả chúng ta, để có thể thực hành được những gì Chúa Giêsu chỉ dạy, trước hết chúng ta phải có „Ơn Chúa“ và thực thi Lời Chúa bằng cách sống khiêm nhường như Chúa Giêsu dạy: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,28-30)
Tôi nhớ đến „Kinh Lạy Cha“ mà Chúa Giêsu dạy, chúng ta cầu xin với Cha trên Trời: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Chước cám dỗ lớn nhất mà ma quỷ nhắm vào chúng ta, là làm sao để chúng ta kiêu ngạo, mà sự kiêu ngạo là đầu mối của tất cả các tội khác. Khi sự kiêu ngạo đã thống trị tâm hồn ai đó, thì người đó coi người khác là hèn hạ, đốn mạt; nếu họ có giúp đỡ ai được việc gì đó, mà người nhận sự giúp đỡ không cung phụng họ cho tốt thì họ nói: không có tao thì mày như thế này, như thế nọ; họ làm phúc là để tỏ ra là mình đạo đức, thương người, nhưng trong lòng thì mong trả ơn, ai không trả ơn được thì bị đay nghiến khôn nguôi.
Lời Chúa dạy chúng ta: „Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.“ (1Ga 4,20-21)
Đức Khổng Tử ngày xưa dạy: „Cái mình không muốn, chớ làm cho người.“ (Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.) Lời Đức Khổng Tử dạy có tính cách tiêu cực. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta một cách tích cực hơn: „Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.“ Có nghĩa là, nếu trong lòng ta muốn sự gì đó tốt đẹp cho mình, thì chúng ta làm cho người ta trước đã, rồi chúng ta cũng nhận được như vậy, và còn hơn thế nữa.
Nhất là những anh chị em lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà được ai đó quan tâm giúp đỡ để thoát khỏi cảnh cùng cực, thì chắc chắn người đó sẽ nhớ ơn, khi có dịp nhất định sẽ tìm cách trả ơn. Cha ông chúng ta vẫn dạy: „Ơn ai một chút chẳng quên, phiền ai một chút để bên cạnh lòng“
Chúa Giêsu nói với chúng ta: „Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.“ (Ga 13,13-15)
Vậy, rửa chân cho nhau và tha thứ bắt đầu từ đâu? Chắc chắn là bắt đầu từ trong gia đình, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái và anh chị em với nhau. Để việc này có thể thực hiện được, người xưa từng dạy: trước hết là tu thân, có nghĩa là tu sửa chính bản thân mình, loại bỏ tính kiêu ngạo, học lối sống khiêm nhường, thì mới có thể rửa chân và tha thứ được, Khi thực hiện được bước thứ nhất là tu thân, thì mới có thể thực hiện bước thứ hai là tề gia. Khi gia đình hòa thuận chỉnh tề, thì đó mới chính là hạnh phúc mà người ta tìm kiếm trên đời này.
Rửa chân không có nghĩa là anh thấy chân người em dơ bẩn rồi đi rửa chân cho em, mà khi thấy em làm điều gì đó sai trái để bố mẹ hay anh chị em buồn phiền, thì mình tìm cách làm thay cho em để việc làm sai của người em hay người anh, người chị được hoàn hảo, được tốt hơn. „Chị ngã em nâng“.
Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng trông cậy, để con luôn tín thác vào Chúa là gia nghiệp đời con, và xin Chúa thứ tha những lỗi lầm mà con đã làm Chúa buồn lòng. Xin Chúa ban ơn để con biết sống khiêm nhường, để con có thể rửa chân và tha thứ cho người thân cận của con; cũng như con biết mở miệng xin thứ tha những lỗi lầm mà con đã xúc phạm đến anh chị em con. Amen.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS