"Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?"

SHARE:

"Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?"

Chúa đã cho ba vua ngôi sao dẫn đường, xin cũng chỉ lối cho anh chị em chúng con đến với Chúa!
"Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?
Giuse Bùi Văn Toàn, FD 

Hằng năm vào ngày 06 tháng 01 Giáo hội mừng Lễ Chúa Hiển Linh (Erscheinung des Herrn), cũng gọi là Lễ Ba Vua (Heilige Drei Könige). 

Lễ Chúa Hiển Linh là lễ mừng Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân trong thân hình Hài Nhi Giêsu giáng sinh nơi chuồng chiên lừa tại Bê-lem, mà đại diện cho muôn dân lúc đó là những mục đồng quê mùa, là những nhà chiêm tinh thông thái. Giáo Hội Công Giáo cử hành Lễ Chúa Hiển Linh vào ngày 6 tháng 1. Nhiều quốc gia trên thế giới cử hành Lễ Chúa Hiển Linh vào Chúa Nhật sau ngày 1 tháng Giêng. 

Theo Tin Mừng thánh Matthêu trình thuật:

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." (Mt 2,1-2) 

Xưa kia Giáo hội gọi 3 Vị Caspar, Melchior und Balthasar (Heilige Drei Könige) là Ba Vua Thánh, vì kính trọng các ngài được ơn mạc khải của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh Tân Ước nói 3 Vị này là những nhà chiêm tinh (nhà thiên văn). Các Vị này là những nhà thông thái, là dân ngoại (không phải dân Do Thái, họ chưa nhận biết Thiên Chúa) nhưng Thiên Chúa đã mặc khải cho họ, qua ngôi sao lạ mà họ nhận biết Đức Vua dân Do-thái mới sinh ra đời, nên họ vội vã lên đường đến kính bái. 

Ta thử đặt câu hỏi: các vị vua của dân Do Thái từ vua Sa-un (vị vua tiên khởi của dân Do Thái), đến vua Đavít… và qua bao thế hệ đến thời vua Hêrôđê, khi các vua này sinh ra đời có ngôi sao lạ nào xuất hiện để loan báo không? có ai đến kính bái thờ lạy không? Vua Sa-un được Thiên Chúa cất nhắc lên làm vua khi ông đã trưởng thành. Ông thuộc chi tộc Ben-gia-min, là chi tộc bé nhỏ nhất trong các chi tộc nhà Israel, và thị tộc của ông lại là thị tộc hèn mọn nhất trong chi tộc Ben-gia-min (1Sm 9,21). Vua Sa-un sau này vì không vâng lời Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã gạt bỏ không cho làm vua nữa (x 1Sm 15,22). Đa-vít được Thiên Chúa cất nhắc lên làm vua thay thế vua Sa-un để phục vụ dân Chúa, ngài xuất thân từ người chăn dê, chăn cừu (mục đồng) và cũng là người con bé nhỏ nhất trong gia đình, khi Đa-vít sinh ra đời cũng giống như bao vị vua khác, không có ngôi sao lạ nào xuất hiện báo sự chào đời của vua dân Do Thái. 

Chỉ duy nhất một mình Chúa Giêsu, Đấng mà các Tiên tri đã loan báo trước khi Chúa Giêsu giáng sinh mấy trăm năm. Ngôn sứ Isaia loan báo rằng: 

„Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.“ (Is 60,1-3) 

Khi Chúa Giêsu giáng sinh thì có ngôi sao lạ xuất hiện báo cho nhân loại biết Đức Vua dân Do Thái đã giáng sinh. Chúa Giêsu đã hiển linh để các nhà chiêm tinh (đại điện cho chư dân) tìm đến kính bái. Khi thấy Hài Nhi Giêsu họ liền sấp mình thờ lạy Người (Mt 2,11b), các vị đem theo vàng, nhũ hương, và mộc dược để tiến dâng Hài Nhi. 

Tại sao 3 nhà chiêm tinh lại đem theo những lễ vật lạ lùng như vậy. Vàng là thứ quý báu nhất thời bấy giờ, là quà tặng để dâng cho vua chúa, nhũ hương chỉ để đốt trong đền thờ tiến dâng Thần Thánh, mộc dược là thứ thuốc đặc biệt để tẩm liệm thi hài của những vương gia, quý tộc. 

Phải chăng các lễ vật này đã được mặc khải cho biết: Hài Nhi Giêsu là Vua, là Thiên Chúa, và cái chết trên thập giá của Ngài cũng được mặc khải từ lúc này. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan trình thuật về việc mai táng thi hài Chúa Giêsu: 

"Ông Ni-cô-đê-mô, người trước kia tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương để tẩm liệm thi hài Đức Giêsu." (Ga 19,39) 

Thật là mầu nhiệm, khi Chúa Giêsu giáng sinh thì những nhà chiêm tinh (những người dân ngoại, thông thái) đã tuyên xưng: „Đức Vua dân Do Thái mới sinh“. 

Khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng cứu chuộc nhân loại, thì quan Philatô (cũng là người dân ngoại) „cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: „Giêsu Na-da-rét, Vua dân Do Thái“. trong dân Do-Thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Ðức Giêsu bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Hípri, Latinh và Hylạp.“ (Ga 19,19-20) 

Và còn hơn thế nữa, viên đại đội trưởng, (cũng người dân ngoại) người chỉ huy cuộc hành hình Chúa Giêsu đã thốt lên: „Quả thật ông này là Con Thiên Chúa“. (Mt 27,54b) 

Ngày nay trên Thánh Giá, chúng ta nhìn thấy một tấm bảng viết hàng chữ I.N.R.I ; bốn chữ này là chữ viết tắt (4 chữ đầu) của tiếng Latinh: IESVS NAZARENVS REX IVDAORVM; (Jesus von Nazareth, König der Juden); tiếng Việt là „Giêsu Na-da-rét, Vua dân Do Thái“. 

Đây có phải là sự ngẫu nhiên hay Thiên Chúa đã sắp sẵn một chương trình để tỏ mình ra cho muôn dân biết: Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, Vua đến thế gian để cứu chuộc nhân loại, ban cho nhân loại Lời đem lại sự sống, để những ai tin Ngài là Vua Tình Yêu thì được sống muôn đời. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho ba vua ngôi sao dẫn đường, xin cũng chỉ lối cho con đến với Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa, đã thương chúng con là những kẻ hèn mọn thuộc dòng dõi dân ngoại, nay được ơn trở nên con cái Chúa, và nhận biết Chúa là Đấng cứu độ con. Đến muôn đời con chúc tụng và tạ ơn Chúa. Amen.

Mừng Lễ Chúa Hiển Linh 
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1652,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,63,Chuyên đề,217,Cộng Đoàn,936,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,37,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,740,Giáo Hội Việt Nam,398,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1226,Hội Thánh,337,Kiến Thức,75,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,m,1,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2663,Mùa Vọng,59,Mùa Vọng và Giáng Sinh,536,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,190,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,3,Suy Niệm,5148,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,905,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,140,Sưu Tầm,178,Tài liệu,576,Tập San Lên Đường,592,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1137,Thời Sự,477,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2436,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1690,Video Nhạc - Phim,722,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?"
"Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?"
"Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?"
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhATF4gxpigOa0o_5wL9YANatZVx3zrhy9vJC1YiUvmTNGIoKAwItTyPzMP28ERR1gSheFtcYZLieUYrql7rtYrCKvqEpkuqNrG55GNnLMXlzysMJWn2fTolt-wTSr6IeUYw1EEUw3UtHOLUBlzmwVdRNRceB6acuo0uM-gSKGkbIBwL_ldXayjjFq_Ijs/w676-h416/472736747_3105426772946969_1466855058827141130_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhATF4gxpigOa0o_5wL9YANatZVx3zrhy9vJC1YiUvmTNGIoKAwItTyPzMP28ERR1gSheFtcYZLieUYrql7rtYrCKvqEpkuqNrG55GNnLMXlzysMJWn2fTolt-wTSr6IeUYw1EEUw3UtHOLUBlzmwVdRNRceB6acuo0uM-gSKGkbIBwL_ldXayjjFq_Ijs/s72-w676-c-h416/472736747_3105426772946969_1466855058827141130_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2025/01/uc-vua-dan-do-thai-moi-sinh-hien-o-au.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2025/01/uc-vua-dan-do-thai-moi-sinh-hien-o-au.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content