Tu xá Thất Khê – Niềm vui Ngày Cộng Đoàn 01-01-2025
Tu xá Thất Khê – Niềm vui Ngày Cộng Đoàn 01-01-2025
Theo lịch của cộng đoàn, mỗi ngày thứ Hai đầu tháng, cha xứ An-tôn cùng cộng đoàn giáo xứ quy tụ về Mái Ấm Vinh Sơn, để hiệp dâng thánh lễ tại Tu xá cùng với các cháu trong Mái Ấm. Tuy nhiên, vào tối thứ Hai ngày 30 tháng 12 vừa qua, tuy không phải là ngày đầu tháng, nhưng với tâm tình của ngày cuối năm, cũng như hướng đến ngày cộng đoàn sắp tới, chị em đã xin Cha dâng thánh lễ. Thánh lễ cuối năm được dâng với ý nguyện tạ ơn Chúa với biết bao hồng ân Chúa ban trong năm qua, đồng thời, cầu nguyện cho Hội dòng, cho các Dì và các cháu luôn được bình an trong năm mới sắp tới.
Vào lúc 18g45, cộng đoàn dâng lên Mẹ Maria tràng chuỗi Mân Côi Mùa Vui, sau đó bắt đầu thánh lễ. Tuy rằng không gian cộng đoàn nhỏ hẹp, nhưng nhiều người tham dự, nên thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng trong bầu khí ấm cúng. Những bài thánh ca mùa Giáng Sinh vang vọng giữa màn đêm, tạo nên một bầu khí thật linh thánh, diệu huyền.
Sau thánh lễ, Cha xứ và cộng đoàn cùng viếng hang đá với các dì và các cháu. Sau đó, cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui Giáng Sinh trong bữa ăn sáng đơn giản.
Trong tâm tình hướng về ngày cộng đoàn, vào lúc 14h00 ngày 31 tháng 12, chị em cùng tham dự giờ chầu Thánh Thể Tạ ơn cuối năm và cầu bình an cho năm mới. Biết bao tâm tình: thống hối, cảm tạ, tri ân, cũng như biết bao ước nguyện cho Năm mới, được chị em dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu đặc biệt này. Ước mong sao, Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là chốn đi về, là điểm tựa, là nguồn mạch dưỡng nuôi chị em trong đời sống Cộng đoàn, thôi thúc tinh thần hăng hái dấn thân, phục vụ tha nhân vô vị lợi, và nhiệt thành đem Chúa đến cho mọi người nơi mảnh đất Truyền giáo này.
Sáng ngày mồng một tháng giêng năm 2025, chị em và các cháu cùng nhau vào bếp. Thực đơn của ngày cộng đoàn năm nay, các dì quyết định đổi món, chế biến những món ăn thơm ngon và hấp dẫn. Tuy không phải nhà hàng BBQ nhưng hương vị của niềm vui và sự nhiệt tình, đã làm cho những món ăn thêm đậm đà và ngon miệng.
Đúng 11g00 trưa, các vị thực khách thân thiết có mặt đầy đủ tại sân cộng đoàn. Với những chiếc ghế đá, chiếc bàn inox, cùng “bếp nướng” dã chiến, chị em đã có một bữa tiệc thật: VUI – NGON – THÚ VỊ.
Vào lúc 15g00, các dì và các cháu có mặt đầy đủ tại sân trước nhà. Cà dì lẫn cháu đều phấn khởi hò reo, mọi người nhiệt tình tham gia buổi sinh hoạt.
Trò chơi “Kéo Co” mở đầu, ai có 2 tay thì kéo 2 tay, ai có 1 tay thì kéo 1 tay, ai không chơi được thì ngồi cổ vũ…Bầu khí sôi động, nhộn nhịp, hừng hực khí thế… Đội nào cũng quyết tâm kéo đội bạn về phía bên đội của mình. Trò chơi tiếp theo là “Nhảy bao bố” rồi đến “Hái quả đầu năm," và trò chơi “Gấu ăn Trăng.” Màn trình diễn cuối cùng, tuy không chuyên nhưng vì thường xuyên hát, nên em Xuân rất tự tin say sưa hát.
Buổi sinh hoạt kết thúc với những phần quà giàu dinh dưỡng và hấp dẫn mà dì Giám Đốc Mái Ấm đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Sau những ngày giá lạnh, u ám của mùa Đông nơi miền núi Lạng Sơn – Cao Bằng, Chúa đã ban cho chúng con một ngày sinh hoạt trong tiết trời ấm áp, nắng nhẹ thật đẹp, một buổi sinh hoạt thật vui và ý nghĩa. Ngày Cộng đoàn khởi đi từ Thánh lễ, nối tiếp là là những tiết mục văn nghệ vui nhộn, đến bữa tiệc Agape thân tình.
Ước mong sao những ngày sinh hoạt thật ý nghĩa và tròn đầy như hôm nay, sẽ được nối dài trong năm Hồng ân 2-0-2-5.
Tu xá Đa Minh Thất Khê
GP Lạng Sơn – Cao Bằng
COMMENTS