Tu xá Đaminh Đồng Đăng | Cộng đoàn huynh đệ
Cộng đoàn huynh đệ
Tu xá Đa Minh Đồng ĐăngGiữa giá lạnh của vùng núi phía bắc trong những ngày mùa đông, hơi ấm của tình huynh đệ cộng đoàn làm cho bầu khí thêm ấm áp và chan hòa tình yêu thương.
Sáng sớm ngày mồng một tháng giêng năm 2025 - ngày cộng đoàn, chị em cùng nhau quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu đầu năm. Từng người và cộng đoàn cùng nhau tạ ơn và xin lỗi Chúa, về một năm đã qua, đồng thời dâng lên Chúa năm mới, với bao dự phóng và ước ao nên thánh của chị em qua lời bầu cử của Mẹ Thiên Chúa.
Tiếp theo, chị em bắt đầu sinh hoạt ngày cộng đoàn. Những trò chơi đuổi hình bắt chữ tuy hắc não nhưng thật bổ ích và vui nhộn, đã làm khí lạnh bị xua tan bởi sức nóng của chị em qua trò chơi.
Ngay sau đó, dì Bề trên Maria Nguyễn Thị Huê phát biểu nhận định những ưu khuyết điểm của cộng đoàn trong 6 tháng vừa qua. Dì mời gọi chị em cố gắng hơn nữa để phát huy những điểm mạnh, để mỗi ngày cuộc sống được tốt đẹp hơn. Còn những điều chưa thực hiện được, mong chị em điều chỉnh để sứ vụ của chúng ta nơi mảnh đất truyền giáo Lạng Sơn, gặt hái được thành quả như Chúa và Hội dòng mong ước.
Đặc biệt, ngày cộng đoàn còn là dịp chị em cùng nhau ôn lại lịch sử của cộng đoàn, cũng như hiến pháp và công vụ tổng hội về ngày cộng đoàn. Vì vậy, chị em đã tổ chức chương trình rung chuông vàng. Trải qua 30 phút hồi hộp vượt nhiều chướng ngại vật, cuối cùng đã tìm ra được người chiến thắng với vòng nguyệt quế đứng trên bục nhận giải của trò chơi rung chuông vàng.
Tình chị em trong ngày cộng đoàn được thắt chặt hơn trong bữa tiệc agape, như lời động viên, nhắc nhở chị em ý thức mình là những người lữ hành đang cùng nhau hành hương trên trần gian để tiến về quê trời dự tiệc trên thiên đàng.
Xin Chúa ban cho chị em chúng con luôn biết hiệp trợ nhau trong mọi hoạt động, để thi hành sứ vụ của Hội dòng và làm vinh danh Chúa tại vùng truyền giáo xứ Lạng thân yêu này.
Tu xá Đa Minh Đồng Đăng
Giáo xứ Đồng Đăng - Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
COMMENTS