Thời thanh xuân rồi sẽ qua
Thời thanh xuân rồi sẽ qua
Fb Erick Trung Vu
Thanh xuân giống như một cơn gió mát lành, lướt qua đời ta nhẹ nhàng nhưng để lại những dấu ấn chẳng thể nào quên. Đó là khoảng thời gian mà chúng ta ngỡ rằng mọi thứ sẽ mãi ở đó, rằng ai đó sẽ luôn chờ ta, chẳng đi đâu cả. Nhưng rồi, cũng trong những năm tháng trẻ dại ấy, ai cũng từng lỡ mất một người.
Có những người bước vào cuộc đời ta với tất cả sự dịu dàng. Nhưng khi ấy, ta quá vô tư để nhận ra rằng họ quý giá đến nhường nào. Đôi khi, chỉ là vài câu nói chưa đủ can đảm, vài hành động chưa kịp làm, hoặc đôi lần ngập ngừng không biết cách giữ lại. Cứ thế, người dần rời xa, mang theo cả những điều lẽ ra có thể trở thành hồi ức đẹp hơn.
Tuổi trẻ thật kỳ lạ. Nó trao cho ta những cảm xúc đầu đời trong trẻo nhưng lại không dạy cách trân trọng những gì ở trước mắt. Chỉ đến khi mọi thứ đã không còn, ta mới giật mình nhận ra sự tiếc nuối âm ỉ trong tim. Những buổi chiều từng cùng nhau đi qua, những câu chuyện nhỏ nhặt từng chia sẻ, giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức rời rạc.
Thời gian trôi qua, ta dần học được cách sống chậm hơn, biết cách yêu thương nhiều hơn, nhưng người ấy đã không còn ở đó nữa. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mang trong lòng một bóng hình đã xa. Không phải vì không đủ yêu, mà vì thanh xuân đôi khi quá ngắn để ta kịp trưởng thành, để ta biết cách giữ lấy người mà ta từng trân quý.
Những lỡ dở ấy không làm thanh xuân trở nên kém đẹp. Ngược lại, chính sự vụng về, ngây ngô và cả chút tiếc nuối ấy mới khiến thanh xuân trở thành một phần ký ức đặc biệt. Thật khó để không nhớ về những tháng năm ấy, không mỉm cười và cũng không đôi lần nghẹn ngào khi nghĩ về người mà ta đã lỡ đánh rơi.
Ai đó từng nói, thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất vì nó không thể quay lại. Có lẽ, không gì có thể hoàn toàn thay thế được những cảm xúc đầu đời, những lần ngốc nghếch, và cả những lần lỡ dở. Chỉ là, khi nhìn lại, mong rằng những ký ức ấy sẽ trở thành một phần dịu dàng trong tim, một phần khiến cuộc đời này thêm phần ý nghĩa.
COMMENTS