Suy niệm Chúa nhật III - Thường niên năm C
Suy niệm Chúa nhật III - Thường niên năm C
Lm. Nguyễn An Ninh
Cựu Ước: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Thầy tư tế Esdras đọc sách luật Chúa. Dân chúng phủ phục trong nước mắt Thày Tư Tế bảo: Hôm nay là ngày của Chúa. Anh đừng than khóc. Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon. Hãy đưa của ăn cho người không có.
Thánh Phaolô dạy: Mỗi người trong anh em là một phần chi thể của Chúa Giêsu. Mỗi người hãy làm việc theo Thánh Thần ban ơn.
Phúc Âm Lk 1:1- 4, 14- 21
Ứng dụng lời Kinh thánh, Chúa Giêsu rảo khắp các miền, rao giảng nước Thiên Chúa , và Ngài thực hiện nhiều phép lạ. Danh tiếng Ngài nổi như cồn.
Ngài về đến Nadarét, quê hương Ngài. Ngài đến hội đường. Thày Levi trao cho Ngài cuốn sách mở sẵn. Ngài tuyên đọc: Hôm nay là ngày của Thiên chúa. Hãy cởi xiềng xích cho người lao tù. Hãy cởi trói cho người lao tù. Hãy mở mắt cho người mù....
Đọc xong, Ngài gắp sách lại, đưa cho thày Lêvi. Mọi người chăm chú nhìn Ngài. Ngài tuyên bố: Hôm nay ứng nghiệm lời Ta vừa tuyên đọc.Dân chúng ngỡ ngàng về sự thông minh của Ngài Họ nói : Bởi đâu ông được sự thông minh như vậy ?
Suy niệm
Tiên Tri Micha tiên báo ngày Chúa đến Ngài sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. Ngày ấy Phaolô nói: Dương gian sẽ tràn ngập ơn Thánh Thần, và Đấng cứu thế sẽ mở xiềng xích cho mọi kẻ bị lao tù.
Ngày ấy, Thánh Thần Chúa sẽ ban đầy phước lộc cho con cái Chúa.
Ngày ấy, Đấng thiên hạ đợi trông, sẽ chữa lành mọi vết thương trên mọi cơ thể, và những thương đau trong mọi tâm hồn.
Tự vấn
1. Tôi có sẵn lòng tin vào những lời Thánh Kinh đó không?
2. Tôi có tin rằng: Chúa có chương trình và kế hoạch của Ngài không?
3. Tôi đang đau thương thật. Nhưng tôi có đủ can đảm để chờ ngày của Chúa không?
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Chicago, USA
COMMENTS